1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Truy bắt cướp, bắn nhầm người đi đường

Sáng 1/2, ông Huỳnh Minh Phú (sinh năm 1964, TPHCM) chạy xe đến ngã ba Chợ Lớn - đường số 1 thì bị một phát đạn bắn thẳng vào ngực trái. Ông tử vong tại bệnh viện. Phát đạn được bắn ra từ tổ công an đang truy bắt cướp gần đó.

Sau khi bị bắn, ông Phú được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã tử vong vào lúc 20h cùng ngày. Theo giấy chứng tử: ông bị vết thương xuyên ngực, bụng, làm thủng thất phải, cơ hoành, gan trái.

 

Theo báo cáo của Công an TPHCM, lúc 10h30 ngày 1/2, tại trước nhà 561B Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, tổ tuần tra phát hiện Bùi Hữu Nghĩa (1982) và Đặng Thanh Thắng (1986, cùng ngụ quận 6) chạy xe máy giật điện thoại di động của anh Huỳnh Văn Thức (quận 9) liền truy bắt.

 

Sau khi tổ tuần tra bắt được Thắng, tên Nghĩa tiếp tục bỏ chạy. Tổ tuần tra nổ súng chỉ thiên nhưng Nghĩa vẫn ngoan cố bỏ chạy, do đó một trinh sát đã nhằm vào người tên Nghĩa bắn nhưng viên đạn chệch mục tiêu trúng vào ngực ông Phú.

 

Thượng tá Mai Văn Tấn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC14), cho biết, người nổ súng bắn nhầm ông Phú là một trinh sát trẻ của Đội chống cướp giật thuộc PC14. Trong lúc làm nhiệm vụ truy bắt đối tượng nên đã sơ suất... “Chúng tôi rất lấy làm tiếc và xin chia buồn sâu sắc đến gia đình ông Phú”, ông Tấn nói. Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an quận 6 hỗ trợ gia đình ông Phú 30 triệu đồng chi phí ma chay.

 

Hiện hoàn cảnh gia đình người bị nạn rất khó khăn. Hằng ngày ông Huỳnh Minh Phú chạy xe ôm từ sáng sớm đến 23h. Vợ ông, bà Nguyễn Ngọc Tâm bán cà phê vỉa hè. Vợ chồng ông Phú có hai người con trai, con lớn 23 tuổi, con nhỏ 15 tuổi.

 

Theo Tuổi Trẻ