1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Trưởng thôn say rượu “trút” nồi cơm điện vào mặt cụ già

(Dân trí) - Thấy anh em to tiếng với nhau, bà Liệu lên tiếng khuyên can liền bị người em đang là Phó Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng thôn ném cả nồi cơm điện trúng mặt, phải nhập viện.

Trưởng thôn say rượu “trút” nồi cơm điện vào mặt cụ già - 1
Bà Liệu bị thương tích dài ở trán, mắt trái sưng tấy, đầu đau nhức, có hiện tượng choáng váng
 
Nạn nhân là bà Trần Thị Liệu, SN 1940, là vợ liệt sỹ, trú tại thôn Hương Thọ, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang.

Anh Nguyễn Xuân Lý - con trai bà Liệu tường trình lại sự việc: chiều 16/3, bà Liệu đến nhà anh Trần Văn Đính cùng thôn chơi. Lúc này, có hai em ruột của anh Đính là Trần Tiến Dũng và Trần Đình Tứ - Phó bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Hương Thọ đang ngồi uống rượu. Lai rai gần hết xị rượu đế, anh em Dũng và Tứ mâu thuẫn, tranh cãi quyết liệt. Thấy to tiếng, bà Liệu chen lời khuyên can.

Bà Liệu vừa dứt lời, Tứ bỗng xách nồi cơm điện của gia đình anh Đính ném thẳng vào mặt khiến bà ngã gục, máu chảy bê bết. Chưa dừng lại ở đó, Tứ lao vào lôi bà Liệu đi, rất may mọi người kịp can ngăn.

Bà Liệu được mọi người đưa đến trạm xá xã Đức Hương cấp cứu, sau đó đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Quang.

“Lúc nhập viện bà Liệu bị thương tích với vết thương kéo dài ở trán, nhiễm trùng, mắt trái sưng tấy, đầu đau nhức, có hiện tượng choáng váng” - một bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Vũ Quang thuật lại.

Chủ tịch UBND xã Đức Hương, ông Lê Văn Lợi xác nhận việc trưởng thôn Trần Đình Tứ ném nồi cơm điện vào mặt gây thương tích cho bà Liệu là có thật. Ông Lợi khẳng định, nguyên nhân khiến ông Tứ hành xử côn đồ với người bị hại là do say rượu.

Về hình thức xử lý, ông Lợi cho hay: “Ông Tứ thường xuyên say rượu, lãnh đạo xã nhiều lần lập biên bản nhắc nhở. Chắc chắn lần nãy chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

Văn Dũng - Châu Quang