1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thanh Hóa:

Trường đại học mênh mông... nước

(Dân trí) - “Chỉ cần một trận mưa to khoảng 3 tiếng đồng hồ là cổng trường ngập trong nước. Lúc đó chúng em phải xách dép "bơi" vào trường. Sinh viên té ngã ướt hết là chuyện không hiếm…” - một sinh viên trường ĐH Hồng Đức tâm sự.

Theo bạn sinh viên này, ngập lụt đã trở thành nỗi "ám ảnh" của các bạn sinh viên học tại cơ sở 3 ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa).

Trường đại học mênh mông... nước - 1
Cảnh này đã quá quen thuộc
 
Sáng nay 21/9, hàng trăm sinh viên Hồng Đức lại “thi nhau” xách dép, vén quần lội nước đến trường. Nhiều em đã ướt sũng quần áo sau khi đi qua cổng trường, một số em khác thì hì hục dắt chiếc xe bị chết máy sau khi lội qua đoạn đường nước sâu chừng 30-50cm trước cổng trường.
Trường đại học mênh mông... nước - 2
Cổng trường đại học hay là... sông?
 
Không chỉ có cổng chính của trường Hồng Đức mới bị ngập mà cổng sau của trường cũng ngập sâu từ 20 - 40cm. “Mấy năm nay chúng em đều phải lội lụt tới trường như thế này, vất vả lắm. Chúng em chỉ mong sao nhà trường cho nâng cấp hai cổng trường cao hơn một chút để việc đi lại thuận lợi hơn”.
 
Không chỉ khu vực trường Đại học Hồng Đức, một số con đường khác trong thành phố Thanh Hóa cũng thường xuyên bị ngập cục bộ mỗi khi có mưa to kéo dài như đường Đinh Công Tráng, đại lộ Lê Lợi, đường Lê Qúy Đôn… khiến giao thông đi lại rất khó khăn.
 
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận cảnh sinh viên trường ĐH Hồng Đức "bơi" vào trường học:

Trường đại học mênh mông... nước - 3

Trường đại học mênh mông... nước - 4
 
Trường đại học mênh mông... nước - 5

Trường đại học mênh mông... nước - 6
 

Trường đại học mênh mông... nước - 7
  
Toàn bộ khu vực cổng trước trường mênh mông nước
 
Trường đại học mênh mông... nước - 8
Cổng sau cũng ngập nặng 

Trường đại học mênh mông... nước - 9
 

Lan Anh