1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Trộm dép bị phát hiện, quay sang giết người

(Dân trí) - Sau khi ngà ngà say, 2 “ma men” rủ nhau đi trộm dép tại các phòng trọ. Khi bị phát hiện, chúng nhặt cây gỗ rồi quay sang tấn công người truy đuổi làm một người tử vong.

Ngày 17/12, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (21 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) án tử hình, Nguyễn Thắng Lợi (19 tuổi, ngụ Củ Chi) 14 năm tù cùng về tội: “Giết người”.

Trộm dép bị phát hiện, quay sang giết người - 1

Sơn (phải) và Lợi tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, đêm 17/10/2009, sau một chầu nhậu bí tỉ, khoảng 3h30 sáng, Lợi rủ Sơn đi trộm dép. Sau khi bàn bạc, cả hai chở nhau trên chiếc xe đạp đến  khu nhà trọ Mỹ Dung trên đường Phạm Hữu Tâm, KP.3, TT. Củ Chi huyện Củ Chi để trộm dép của người ở thuê trong khu nhà trọ.

Khi Sơn đang hành động thì bất ngờ bị anh Nguyễn Văn Mạnh (một người cư ngụ tại khu nhà trọ Mỹ Dung) phát hiện tri hô. Sơn tức giận ném hai chiếc dép mà mình đang mang vào cửa phòng trọ của anh Mạnh và dùng tay đập cửa nói “bộ tao ăn trộm dép của mày hả”.

Ngay lập tức anh Mạnh cùng anh Lê Văn Chung, anh Lê Thanh Tuyến cầm ống tuýp sắt ra thì tên Sơn, Lợi lên xe đạp bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi trộm thì một người quen chạy xe máy đến. Cả 3 thanh niên nhờ quá giang đi bắt trộm nhưng người quen này chỉ chở một mình anh Chung. Còn Mạnh, Tuyến chạy bộ theo sau.

Khi đạp xe đến khu vực nhà thờ Bắc Hà, tên Sơn nhảy xuống nhặt 1 khúc gỗ dài, còn Lợi cũng vứt xe cầm trên tay đoạn cây để sẵn sàng nghênh chiến.

Lúc này, chiếc xe máy chở Chung cũng vừa tới. Anh Mạnh chạy nhanh hơn nên cũng đến kịp cùng anh Chung truy tìm 2 tên trộm. Lúc này, Sơn và Lợi nấp trong bụi rậm cầm cây gỗ dài lao ra tấn công bất ngờ. Không trở tay kịp, anh Mạnh và anh Chung bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Trong lúc chạy trốn, anh Chung bị vấp ngã. Sơn và Lợi cầm cây đánh tới tấp vào đầu, mặt làm anh bất tỉnh.

Khi anh Mạnh và Tuyến chạy đến giải vây cho bạn thì Sơn quát: “Tụi mày vào thì tao đánh nó cho coi” và Sơn tiếp tục dùng cây đánh vào chân nạn nhân. Khi công an tới thì nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, ngay trong ngày 17/10/2009 cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Sơn. Chiều cùng ngày, Nguyễn Thắng Lợi cũng đến công an địa phương đầu thú.

Điều đáng nói, tên Nguyễn Hoàng Sơn là đối tượng “số má” tại địa phương và từng có nhiều “án tích”. Năm 2003, Sơn bị TAND TPHCM xử 2 năm tù treo, 3 năm thử thách về tội “cố ý gây thương tích”. Tháng 10/2006, đối tượng này cũng bị  TAND huyện Đức Hoà, tỉnh Long An tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “cướp giật tài sản”.

Tại phiên toà xét xử sơ thẩm sáng 17/12/2010, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên Sơn án chung thân, bị cáo Lợi 11-12 năm tù. HĐXX nhận định, hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nghiệm trọng. Chỉ vì bị nạn nhân phát hiện mình đi ăn trộm dép rồi đuổi theo mà các bị cáo lại quay ngược lại đánh và tước đi tính mạng của người khác nên tòa đã tuyên mức án nghiêm khắc để làm gương trong xã hội.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sơn mức án tử hình và Nguyễn Thắng Lợi cũng nhận mức án 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Đồng thời hai bị cáo phải liên đới bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần và hỗ trợ 500 ngàn đồng mỗi tháng nuôi con của nạn nhân đến khi cháu bé 18 tuổi.

Công Quang