1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Trở về sau 1 tháng biệt tích, 2 anh em kinh hãi kể chuyện bị bóc lột

(Dân trí) - Cho 2 con trai xuống miền Tây làm thuê rồi mất liên lạc, người mẹ cầu cứu cơ quan chức năng tìm giúp 2 con về. Sau hơn 1 tháng biệt tích, 2 người con trai của bà trở về trong tình trạng hoảng sợ vì bị bót lột sức lao động mà không được trả lương.

Ngày 8/9, Đại tá Cao Văn Cảnh - Trưởng Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Lý (SN 1967, ngụ phường An Lạc) về việc hai con trai của bà trở về sau nhiều ngày mất tích và bị bóc lột sức lao động.

“Công an thị xã Buôn Hồ đã hướng dẫn cho gia đình bà Lý trình báo lại vụ việc với Công an tỉnh Cà Mau và Công an tỉnh Long An để xử lý vụ việc theo quy định”, Đại tá Cảnh thông tin.


Hai anh em kể về việc bị lừa bán lên tàu cá.

Hai anh em kể về việc bị lừa bán lên tàu cá.

Qua trao đổi, bà Lý cho biết, cả 2 con trai cùa bà là Nguyễn P.H. (SN 1995) và Nguyễn P.H. (em) (SN 1999) đã bị lừa bán lên tàu cá ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) và bị bóc lột sức lao động, không được trả lương suốt thời gian dài.

“Vào cuối tháng 8, tôi nhận được tin báo con mình đang ở dưới Cà Mau nên liền xuống dưới đó tìm. Đến nơi, hai con không ai có hành lý hay tiền bạc gì cả nhưng may là vẫn được bình an”, bà Lý cho hay.

Kể về những ngày tháng bị lừa bán lên tàu cá, anh H. cho biết, vào giữa tháng 7/2017, khi làm việc ở tỉnh Long An cả hai anh em và một người bạn nữa về bến xe Chợ Lớn (TP. Hồ CHí Minh) để bắt xe về quê. Trong thời gian chờ xe, cả 3 bàn bạc sẽ ở lại thêm thời gian nữa nên đã hỏi một người chạy xe ôm để tìm việc làm.

Lúc này, người xe ôm bảo có việc lương tầm 8 – 9 triệu đồng/tháng rồi gọi điện cho ai đó. Chỉ lúc sau, có một người tới đưa cả 3 người xuống tỉnh Cà Mau. Đến khi ra đến biển Sông Đốc thì bị chia nhóm ra để đi làm.

“Tôi được đưa lên tàu làm việc cào cá nhưng bị canh giữ rất chặt chẽ, nếu cãi lời sẽ bị đánh. Khi hỏi thì chủ tàu cho biết người ta đã bán chúng tôi với giá 15 triệu đồng/người”, H. kể.

Sau khi làm việc hơn 1 tháng ròng, đến cuối tháng 8/2017, do tàu cá bị hư hỏng phải vào bờ sửa chữa nên Huy đã lợi dụng sự canh gác sơ hở để trốn ra ngoài đến trụ sở công an nhờ giúp đỡ, liên lạc với gia đình.

Riêng H. (em) cho biết, cũng giống anh trai mình, H. (em) cũng may mắn trốn thoát khi bị bán nhưng những ngày tháng bị bóc lột sức lao động trên tàu khiến em rất ám ảnh.

“Những tháng ngày lênh đênh trên biển, em rất lo lắng, sợ hãi nên mong cơ quan công an vào cuộc làm rõ vụ việc để không ai bị lừa bán như tụi em nữa”, H. (em) nói.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào giữa tháng 7/2017 bà Trương Thi Lý đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an về việc hai con trai bà mất liên lạc hoàn toàn khi làm việc ở miền Tây. Gia đình bà đã liên lạc với con qua điện thoại, qua mạng xã hội đều không được.

Thúy Diễm