1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trẻ 18 tháng tuổi bị cô giáo đánh sưng tím mặt?

(Dân trí) - Khi đến trường đón con, người mẹ phát hiện đứa con 18 tháng tuổi của mình hai gò má sưng tấy, bầm tím. Khi hỏi thì cô giáo nói rằng cháu bị ngã, do cô xoa dầu nên bị sưng.

Ngày 18/1, Công an phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tay vào tiến hành điều tra khẩn cấp việc cháu bé Trần Nhật Phương Đài, 18 tháng tuổi, trú tại thành phố Vũng Tàu, bị cô giáo đánh.

 

Cháu Phương Đài là con của anh chị Trần Mến - Đặng Thi Kim Chi. Do hàng ngày bận công việc, không ai trông nom con nhỏ, anh chị đã gửi cháu Phương Đài vào nhà trẻ mẫu giáo Măng Non (số 8, Lê Lai, phường 3, thành phố Vũng Tàu) để nhờ bảo mẫu dạy dỗ trông nom.

 

Ngày 16/1, khi chị Chi đến trường đón con về thì thấy 2 gò má cháu Phương Đài bầm tím, mặt mày sưng tấy. Ngay lập tức chị đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Bảo mẫu Nguyễn Thị T.H - người trực tiếp chăm sóc cháu Phương Đài giải thích việc sưng tấy trên gò má của cháu là do cháu Đài bị ngã trong phòng ngủ; khi thấy cháu Đài bị té bầm mặt, bảo mẫu H lấy dầu xoa lên mặt thì vết thương thì lại sưng to ra cả mặt.

 

Thực hư sự việc thế nào đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

 

Được biết trường mẫu giáo Măng Non do vợ chồng Trần Quang Chi và Nguyễn Thị Thương Huyền (ngụ 92A, Hàn Thuyên, phường 10, thành phố Vũng Tàu) đứng ra mở lớp nhận trẻ từ năm 2006. Bảo mẫu H mới tốt nghiệp lớp sơ cấp mầm non vào tháng 9/2007.

 

Công Quang