1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

“Tranh thủ” buôn ma túy khi đang trốn lệnh truy nã

(Dân trí) - Trốn lệnh truy nã sang Campuchia, Hải lại câu kết với “vợ hờ” ở Việt Nam để tuồn ma túy về bán cho các con nghiện. Khi “vợ” Hải và người giúp việc đi giao hàng thì bị bắt quả tang.

Ngày 13/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Võ Văn Hải (41 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) cầm đầu. Hầu tòa cùng với Hải còn có “vợ hờ” là Trần Thị Cẩm Vân (42 tuổi, ngụ Q.7) và Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, người ở của Vân), Vũ Văn Thành (28 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM).

Phiên tòa còn có sự dự khán của hơn 10 luật sư đến từ nước Mỹ. Các luật sư này đến đây để tham quan thực tế một phiên tòa xét xử của Việt Nam.
 
“Tranh thủ” buôn ma túy khi đang trốn lệnh truy nã - 1
Các luật sư Mỹ trao đổi sau khi tham dự phiên tòa
 
Theo cáo trạng, sau khi vợ mất, từ năm 1997, Hải sống như vợ chồng với Vân. Tháng 2/2008, Hải phạm tội “Giết người” và bỏ trốn sang Campuchia. Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Hải quen biết với một thanh niên tên Bẹt. Biết Bẹt có bán thuốc lắc và ma túy tổng hợp, ban đầu Hải mua để thỏa mãn cơn nghiện. Sau đó, Hải nhận làm đầu mối trung gian trong việc tuồn “chất trắng” về Việt Nam.
 
Hải mua lại của Bẹt số lượng lớn ma túy tổng hợp, thuốc lắc, chuyển về cho “vợ hờ” Trần Thị Cẩm Vân cất giấu tại nhà riêng. Sau đó, Vân và người ở là Nguyễn Thị Hằng đem bán cho những con nghiện theo đơn đặt hàng… qua điện thoại. Cứ mỗi viên ma túy tổng hợp, Hải mua của Bẹt giá 180.000đồng thì bán lại cho con nghiện giá 200.000 – 240.000 đồng/viên. Trong một thời gian dài, Hải, Vân, Hằng đã tiêu thụ một lượng lớn chất gây “cái chết trắng” như trên.
 
“Tranh thủ” buôn ma túy khi đang trốn lệnh truy nã - 2
Các bị cáo tại tòa

Sau một thời gian theo dõi, 2h sáng 27/6/2009, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận 7 bắt quả tang đối tượng Vũ Văn Thành đang bán ma túy cho con nghiện. Qua kiểm tra, Thành khai nhận mình cũng là con nghiện nhưng “kiêm” bán ma túy để có tiền mua thuốc thỏa mãn cơn ghiền. Từ lời khai của Thành, công an đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hằng đang trên đường giao hàng cho khách. Mở rộng điều tra, khám xét nhà riêng của Cẩm Vân, công an thu giữ thêm một lượng lớn ma túy tổng hợp. Từ đây, ông “trùm” của đường dây buôn bán và tiêu thụ ma túy xuyên Việt là Võ Văn Hải đã lộ rõ chân tướng.

Tại phiên tòa ngày 13/4, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX đã tuyên phạt Võ Văn Hải 20 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, 14 năm tội: “Giết người” trong vụ án khác. Tổng hình phạt 2 bản án mà Hải phải chấp hành là 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Cẩm Vân bị phạt 16 năm tù, Nguyễn Thị Hằng 7 năm và Vũ Văn Thành 8 năm cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Công Quang