1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tranh chấp đất, một phụ nữ bị tra tấn dã man

(Dân trí) - Ngày 26/5, Đại tá Lê Văn Hữu, Giám đốc Công an tỉnh Long An chỉ đạo Công an huyện Vĩnh Hưng nhanh chóng điều tra làm rõ vụ một phụ nữ bị dìm nước, tra tấn dã man, xảy ra ở xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng.

Trở lại vụ việc, do có tranh chấp từ trước về khoảng 10.000m2 đất với chị Nguyễn Thị Hoàng (38 tuổi, ngụ ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình), ngày 29/4/2008, nhân lúc gặp chị Hoàng ở bờ ruộng, vợ chồng ông Lê Văn Quang (50 tuổi, ngụ cùng địa phương) đã cùng các con và 4 thanh niên khác dùng hung khí tấn công chị.

 

Chồng chị Hoàng là anh Lê Văn Dũng và con trai Nguyễn Hoàng Thương (học lớp 9) vào can thiệp cũng bị đánh gây chấn thương. Riêng chị Hoàng còn bị nhóm người trên dìm xuống ruộng nước suốt gần 2 giờ đồng hồ, chỉ chừa cho lỗ mũi để thở. Nạn nhân chỉ được giải thoát khi lực lượng công an có mặt. 

 

Do bị chấn thương đầu, vai, tai khá nặng nên chị Hoàng đã được chuyển đến điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Bưu điện II TP Hồ Chí Minh.

 

Cùng ngày 26/5, Giám đốc Công an tỉnh Long An đã phê bình và yêu cầu lãnh đạo công an huyện phải kiểm điểm trách nhiệm việc không báo cáo kịp thời tình hình vụ việc, cũng như cần tiến hành xác minh làm rõ để có hình thức xử lý thích đáng số đối tượng tham gia vào vụ hành hung gia đình chị Hoàng.

 

Thanh Bình
TTXVN