1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

TPHCM: thêm một tin đồn thất thiệt về “Đức Mẹ khóc”

Ngày 2/11/2005, nhiều bà con giáo dân và người hiếu kỳ vẫn tiếp tục đổ về giáo khu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ Hoàng Mai (hẻm 22/438 tổ 55 đường Lê Đức Thọ, phường 16, Gò Vấp, TPHCM) sau khi có tin đồn tượng “Đức Mẹ lại khóc”.

Tin đồn xuất hiện từ khoảng 22h đêm 1/11 sau khi có hai thanh niên tại giáo xứ đi qua và lau mặt cho tượng Đức Mẹ. Ngay trong đêm 1/11/2005, khoảng 600 người thuộc giáo xứ Hoàng Mai và hạt Xóm Mới đã tập trung về đây để đọc kinh, quay phim, chụp hình.

Lợi dụng tình hình lộn xộn, một số kẻ gian đã trà trộn vào, làm mất an ninh trật tự khu vực. Sau đó, linh mục Đinh Ngọc Lễ, hạt trưởng hạt Xóm Mới và Hội đồng mục vụ giáo xứ Hoàng Mai đã phải xuống hiện trường vận động thì giáo dân mới ra về dần dần.

Ngày 2/11/2005, vẫn có khá đông giáo dân và người hiếu kỳ tiếp tục tập trung tại khu vực này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, hoàn toàn không có việc Đức Mẹ khóc như tin đồn và tượng Đức Mẹ cũng không có những dấu vết gây hiểu lầm như tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà vừa qua.

Trao đổi với phóng viên báo chí, linh mục Đinh Ngọc Lễ cho rằng đây là một sự kiện mang màu sắc lừa bịp dối trá, có ý đồ xấu. Là người con Chúa thì không nên hồ đồ cả tin trước những tin đồn.

Theo Đ.Hưng
Báo Tuổi trẻ