1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM lại vào mùa “sống chung với ngập”

(Dân trí) - Ảnh hưởng của bão lớn khiến triều cường dâng mạnh. Chiều 27/9, triều cường dâng cao 1,4m, nhiều tuyến đường ven sông Sài Gòn lênh láng nước.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, từ ngày 27 - 29/9, mực nước đỉnh triều hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ lên mức cao. Ngày 28/9, đỉnh triều lên 1,42m (vượt BĐ2) lúc 6h30 và 1,40m lúc 17h. Đến ngày 29/9, đỉnh triều cường đạt 1,45m lúc 7h30, có khả năng ngập trên diện rộng, đặc biệt tại TPHCM.
 
TPHCM lại vào mùa “sống chung với ngập” - 1

Thêm một đợt triều cường mới “uy hiếp” người dân TP.HCM

Ghi nhận của Dân trí, các phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức), đều bị ngập sâu từ 0,3m - 0,5m. Nhiều khu vực nước tràn vào nhà lênh láng khiến người dân chỉ biết bó gối chờ “bà thủy” rút. Nặng nhất là đường số 18, 7, 6 của khu phố 5, 6 phường Hiệp Bình Chánh, mực nước tại đây cao trên 0,5m. Những vùng thấp, nước đã tràn vào nhà dân hoặc ngấp nghé bậc thềm.

Ngay từ sáng 27/9, nước đen ngòm từ các ống cống ùn ùn dâng lên cho đến 17h triều cường lên cao, lúc này nước từ sông Sài Gòn ào ào tràn vào nhiều con đường vốn đã ngập sâu.

Ông Hùng, nhà 167 đường số 6 đã chuẩn bị tinh thần nhờ đọc báo thường xuyên, biết sẽ có đợt triều cao nhưng vẫn thấp thỏm: “Hiện tại mọi thứ trong nhà tôi như tivi, tủ lạnh, quạt máy đều được chuyển lên gác xép. Nhưng căn nhà tạm của con gái tôi cách đây chừng dăm thước chắc nước tràn vô hết trơn rồi. Nếu mai mốt mưa lớn, nước lên thì khó mà ở lâu được”.

Tình trạng ngập đã kéo dài từ lâu nhưng mỗi năm mỗi trầm trọng. Một hộ dân sống nhiều năm tại đây bức xúc: “Khu vực này, xưa nay vốn đã thấp. Nước từ các hướng đều đổ dồn về, cống thoát nước quá tải. Hôm nào mưa chừng 2 giờ đồng hồ, y hệt là nước tràn vào nhà rồi đó. Dù mưa tạnh từ lâu nhưng nước vẫn chưa rút nổi”.

Mở đầu mùa triều cường năm nay, người dân quanh khu vực bờ sông Sài Gòn lại “nai lưng” ra tát nước, nhiều đêm thức trắng để di dời vật dụng trong nhà.

TPHCM lại vào mùa “sống chung với ngập” - 2

Ở những đoạn ngập sâu 0,5m, người đi đường lo ngay ngáy vì xe có thể chết máy bất cứ lúc nào

Đê bao không ngừng được xây dựng, gia cố nhưng mỗi năm mực triều cường tăng dần khiến hệ thống đê bao này không còn phù hợp. “Điệp khúc” vỡ bờ bao luôn diễn ra và những khu vực có địa hình thấp trũng thì người dân đành “sống chung với ngập”.

Các chủ vườn mai tại phường Hiệp Bình Chánh, trải qua nhiều “thất bát” đúc kết được kinh nghiệm: dưới cùng của chậu mai phải kê 1 tảng bê tông cao 5 tấc, tiếp đến là một chậu bông trống, sau đó mới đến chậu mai. Tuy nhiên cách này cũng gặp hạn chế là về mùa khô, mai khó hút nước từ đất, buộc người trồng phải tưới thường xuyên.

Còn ông Nguyễn Thanh Phong ở khu phố 4 nâng nền nhà mấy lần nhưng vẫn “thua” nước ngập: “Cách đây vài ngày, tôi thuê người tiếp tục nâng nền cao hơn nửa mét so với mặt đường, đã sắp đụng trần mà vẫn nước vẫn ào ào vào nhà thế này. Cuối cùng đành làm theo mọi năm là đem bao tải đất chắn ngang trước thềm vậy”.

Hải Thanh - Hồng Nhung