1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Nội:

Tóm “nữ quái” chuyên giăng bẫy “tình một đêm”

(Dân trí) - Lợi dụng những người đàn ông hám của lạ, Thanh lừa họ vào nhà nghỉ “vui vẻ”. Khi những người đàn ông này tỉnh dậy sau giấc ngủ thì “người tình một đêm” đã chuồn mất cùng toàn bộ tài sản của mình.

Ngày 24/6, CA quận Cầu Giấy cho biết vừa bắt khẩn cấp Lê Thị Thanh (SN 1982, ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an phường Trung Hoà nhận trình báo của ông Nguyễn Văn N. (55 tuổi, đang công tác tại một công ty bảo hiểm). Theo đó, vào khoảng giữa tháng 5/2010, trong một lần đi làm việc tại địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai), ông N. đã tình cờ quen biết Thanh. Thanh chủ động xin số điện thoại rồi đến nơi ông N. làm việc, rủ ông N. đi nhà nghỉ “vui vẻ”.

Ông N. chở Thanh đến một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Sau khi ông N. lăn ra ngủ, Thanh nhanh tay khoắng sạch đồ đạc cá nhân của ông N. mang theo. Khi tỉnh dậy, ông N. mới ngã ngửa người khi thấy “người tình” của mình đã biến mất cùng chiếc cặp đựng máy vi tính, ví tiền và chiếc xe máy SCR, tổng giá trị tài sản trên 60 triệu đồng.

Sau khi nhận trình báo của nạn nhân, CA phường Trung Hòa đã phối hợp CA phường Định Công, nhanh chóng điều tra nắm bắt quy luật hoạt động của “nữ quái” này, phát hiện và bắt giữ Thanh khi đang lang thang ở một xóm bụi ven bờ mương thuộc tổ 8 Định Công.

Tại cơ quan công an, “nữ quái” này khai nhận, sau khi xuống Hà Nội học nghề cắt tóc, Thanh kết hôn với một người đàn ông ở phố Chùa Bộc hơn mình tới 34 tuổi. Sinh được 2 đứa con, được chồng yêu chiều hết mực nhưng mải chơi, lại ham lô đề, cờ bạc, Thanh bỏ con cho chồng nuôi, sống lang thang.

Để có tiền, Thanh lập kế hoạch lừa tình những người đàn ông hám của lạ, chỉ cần 1 lần đưa vào nhà nghỉ, nhân lúc “người tình” ngủ say, Thanh khoắng sạch.

Riêng chiếc xe của ông N., Thanh khai nhận đã đưa cho “chồng hờ” là Nguyễn Đức Công (SN 1987, ở Lục Nam, Bắc Giang, sống lang thang ở Hà Nội) mang đi bán tại một hiệu cầm đồ được 28 triệu đồng. Số tiền này Thanh nướng vào những trận bạc và cùng Công tiêu xài hết.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an, không ít nạn nhân của Thanh vì xấu hổ nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt”, không dám tố cáo.

Hiện Công an quận Cầu Giấy đang hoàn tất hồ sơ để xử lý. Cơ quan công an đề nghị những ai từng là nạn nhân của “nữ quái” Lê Thị Thanh, hãy tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Cầu Giấy (số 58, phố Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô) để trình báo.

Tiến Nguyên