1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

“Tôi chưa từng thấy vụ tai nạn nào thảm khốc đến thế”

(Dân trí) - “Gần 20 năm sống tại đây, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn nào thảm khốc, thương tâm đến vậy. Người chết và bị thương nằm ngổn ngang, một bé gái văng khỏi xe khách cũng chết tại chỗ. Cảnh tượng thật kinh hoàng” - Ông Trần Hữu Dật (60 tuổi) kể.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng
Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Trưa 11/5, vài giờ sau vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải chở nước giải khát và xe khách xảy ra, ông Trần Hữu Dật (60 tuổi, ngụ ấp Quyết Thắng, phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An) vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì ông đã chứng kiến. Ông Dật cho biết: “Gần 20 năm nay sống ở đây nhưng tôi chưa thấy vụ tai nạn giao thông nào thảm khốc, thương tâm đến như vậy”.

Là người có mặt khá sớm và tham gia giải cứu những người bị thương, anh Nguyễn Hoàng Minh (40 tuổi, người địa phương) kể: “ Khi đó tôi đang ở trong nhà thì nghe một tiếng động rất lớn, chạy ra thì thấy chiếc xe tải tông trực diện vào chiếc xe khách chạy hường miền Tây lên. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong xe khách kêu la thảm thiết”.

Ông Minh nhớ lại giây phút giải cứu nạn nhân
Ông Minh nhớ lại giây phút giải cứu nạn nhân

“Tôi và một số người khác cố gắng tiếp cận, lúc này chiếc xe khách đã bẹp dùm, tài xế văng ra khỏi xe chết tại chỗ, cách đó vài mét một bé gái cũng đã tử vong. Từ sâu trong chiếc xe, tiếng rên la cầu cứu vang lên. Chúng tôi tìm đủ mọi cách chỉ mong sao sớm đưa được những người sống sót ra ngoài đi cấp cứu” – anh Minh tâm sự.

Cùng tham gia cứu hộ còn có anh Nguyễn Minh Hoàng (29 tuổi, nhà đối diện hiện trường vụ tai nạn), anh Hoàng thuật lại “Khi đó cả nhà đang ngủ thì nghe một tiếng ầm, tôi đoán là có tai nạn nên chạy ra xem sao. Trước mắt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp.  Chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm trực diện vào chiếc khách loại 16 chổ. Tôi hô hoán mọi người xông vào cứu người bị nạn. Trong số các nạn nhân được kéo ra khỏi chiếc xe khách có cả những người đã tắt thở”.
 
“Tôi lao ngay đến chỗ bé gái bị văng ra ngoài kiểm tra nhưng bé này đã ngưng thở với thương tích khá nặng trên đầu. Dưới đường rải kín mảnh chai, dầu nhớt nhưng mọi người vẫn lao thẳng vào bên trong. Tôi biết, ai cũng mong giải cứu người bị nạn, thật thương tâm khi 5 người chết đều là người thân trong một gia đình” – anh Hoàng thương xót.

Đến trưa cùng ngày lực lượng chức năng vẫn đang thu dọn hiện trường. Người dân địa phương vẫn tập trung hai bên đường xung quanh vụ tại nạn.

Theo thông tin lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Long An, khoảng 6h sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 5 ca bệnh được chuyển đến. Sau khi sơ cứu, có 4 ca bị chấn thương nặng được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Riêng tài xế xe tải là Lê Việt Thắng (24 tuổi, quê Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) bị nhẹ hơn hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An cũng có mặt tại bệnh viện Đa khoa Long An để thực hiện việc lấy lời khai của tài xế xe tải này.

Đến 13h chiều 11/5, thi thể 5 nạn nhân trong một gia đình đã được đưa về xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) để lo hậu sự.

Trung Kiên – Thảo Trần