1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Toàn cảnh vụ nổ súng giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Ông T., chủ quán cơm hứng viên đạn lạc của một nhóm giang hồ kể lại: Gia đình ông đang ăn cơm thì nghe tiếng la to “chém nó”. Một nhóm cầm kiếm leo vào chém tới tấp nhóm kia. Bị tấn công bất ngờ, nhóm đối thủ rút súng bắn trả...

Chiều 9/3, 5 đối tượng tham gia vụ truy sát bằng súng xảy ra vào 21h10 ngày 8/3 tại giao lộ Hồ Hảo Hớn - Bến Chương Dương (P. Cô Giang, Q.1) đã sa lưới, đồng thời khẩu súng cũng được tìm thấy.
 
Căn cứ vào những “chiến tích” để lại tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an Q.1 xác định có sự xuất hiện của hàng “nóng”. Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ cứu nạn được điều đến hiện trường để tìm khẩu súng.

 

Hung thủ khai nhận sau khi bắn 2 phát đạn đã giao súng cho một đối tượng khác, tên này nhảy xuống sông rồi bỏ lại súng ở đó. Phải mất hơn 3 giờ, 10 chiến sĩ đội cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy “chó lửa”. Khẩu súng được xác định là loại Rulô (của Trung Quốc) nòng ngắn, bắn đạn chì, băng đạn có thể chứa 6 viên.
 
Toàn cảnh vụ nổ súng giữa Sài Gòn - 1

Một thanh kiếm các đối tượng bỏ lại tại hiện trường

 

Sau đêm kinh hoàng, người dân chứng kiến vụ việc đã bình tĩnh nhớ lại từng tình tiết. Ông T., chủ quán cơm góc đường Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn (Q.1) kể: lúc đó gia đình ông đang ăn cơm thì nghe tiếng la hét “chém nó”. Ông thấy 3 thanh niên cầm kiếm sáng loáng lao vào chém tới tấp nhóm khác. Bị tấn công bất ngờ, nhóm kia bỏ chạy. Một người vừa chạy vừa rút khẩu súng từ trong người ra bắn trả nhưng viên đạn không trúng đích.

 

Dù thấy súng, nhưng nhóm cầm kiếm vẫn không trùn chân, một tên la to: “Nó hết đạn rồi! đừng sợ!” rồi lao theo chém tiếp. Người cầm súng tiếp tục nã phát đạn thứ hai, tuy nhiên, do tên này bị té xuống đường nên viên đạn lạc hướng bay thẳng vào quán cơm bình dân của ông T.

 

Do bị thương ở tay khá nặng nên người thanh niên cầm súng vội chuyển cho đồng bọn để tiếp tục chống trả. Lúc này lực lượng công an đã xuất hiện, nhóm cầm kiếm vội lên xe tẩu thoát.

 

Đối tượng mới được giao khẩu súng cũng hoảng hồn nhảy xuống sông, nhưng không biết bơi nên chới với giữa dòng rồi được một người tập thể dục kéo vào bờ. Khẩu súng bị tên này bỏ lại dưới sông sau đó đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.
Toàn cảnh vụ nổ súng giữa Sài Gòn - 2

Khẩu súng được vớt từ dưới sông

 

Lần theo những vết máu dưới đường, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt gọn đối tượng nổ súng là Nguyễn Văn Hoàng (tự “Trắng”, 31 tuổi). Sau khi bị thương, Hoàng “trắng” đã giao súng lại cho Nghiêm Viết Hòa (23 tuổi, cả hai cùng ngụ Thanh Hóa).
 

Từ những lời khai trên, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14) đã bắt giữ thêm 3 tên trong nhóm cầm kiếm gồm: Lê Thanh Hùng (39 tuổi, tự "Đen", ngụ quận 3), Nguyễn Tín Trung (23 tuổi, tự "Lộc"). Ngoài ra còn một đối tượng trong băng nhóm có súng chưa rõ tên.

 

Theo lời khai của nhóm Nguyễn Tín Trung thì kẻ cầm kiếm chém Hoàng "trắng" là Dương Phú Sơn (30 tuổi, ngụ Q.1), hiện đã bỏ trốn.

 

Nguyên nhân dẫn đến vụ thanh toán kiểu xã hội đen được xác định do mâu thuẫn tiền cá độ bóng đá. Nhóm của Hùng “đen” nợ nhóm của Hoàng “trắng” 120 triệu đồng. Chúng hẹn nhau tại giao lộ Đại lộ Đông Tây - Hồ Hảo Hớn để thanh toán tiền bạc…

 

Đến hẹn, nhóm Hoàng “trắng” đến nơi thì bất ngờ bị nhóm của Hùng “đen” rút kiếm lao vào chém. Bị chém xối xả, đứt lìa ngón tay trái nên Hoàng rút khẩu Rulo bắn trả, cả 2 viên đạn không trúng đích.

 

Hiện cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự các đối tượng, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại của cả hai nhóm đang lẩn trốn. 

Trung Kiên