1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Tình tiết mới nhất vụ giang hồ đâm chém tại Bình Dương

(Dân trí) - Hai chiếc xe đặc chủng của cảnh sát hú còi đuổi theo chiếc ô tô 16 chỗ. Vừa bắt kịp, một xe lao lên chặn đầu, chiếc còn lại đậu áp sát cửa lên xuống để khống chế nhóm giang hồ lăm lăm đao kiếm ngồi trên ô tô.

Tình tiết mới nhất vụ giang hồ đâm chém tại Bình Dương - 1
Cuộc vây ráp bắt nhóm giang hồ của công an Bình Dương tối 9/5

Vẫn chưa hết bàng hoàng, ông Nguyễn Văn T. (48 tuổi, lái xe ôm tại khu vực bến xe Bình Dương) bắt đầu thuật lại câu chuyện bằng giọng run run. Khi đang đứng đón khách, ông T. thấy một xe cảnh sát hú còi về hướng đường Nguyễn Tri Phương (phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Tưởng là chuyện nhỏ vặt nên ông T. cùng một số đồng nghiệp không quan tâm, nhưng sau đó, một xe ô tô loại 16 chỗ lao ra với tốc độ kinh hoàng, theo sát là 2 chiếc xe đặc chủng của ngành công an. Vừa vào vòng xoay trước bến xe Bình Dương thì một xe cảnh sát vượt lên chặn đầu chiếc ô tô. Một xe khác áp sát cửa lên xuống để chặn đường rút của các đối tượng đang ngồi trong xe.

Tình tiết mới nhất vụ giang hồ đâm chém tại Bình Dương - 2
Vẫn chưa hết bàng hoàng ông T. kể lại những gì chứng kiến
 
Hơn 100 trinh sát, lực lượng phản ứng nhanh 113, dân phòng được huy động cấp tốc đến hiện trường. Cảnh giác trước sự manh động của nhóm giang hồ và để đảm bảo tuyệt đối sự an toàn cho những người dân quanh khu vực bến xe, lực lượng chức năng đã buộc các đối tượng trên xe ô tô 16 chỗ phải đi xuống từng người.

Khu vực bến xe Bình Dương, đường 30/4, đường CMT8 được phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả công an có mặt luôn ở tư thế sẵn sàng đối phó với tình huống nhóm đối tượng kia có hành động nguy hiểm. Từng tên được áp giải ra khỏi ô tô đưa về trụ sở.

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 15 đối tượng, 2 cây đao, 14 cây mã tấu, 1 tuýp săt, 1 sợi dây xích.

Theo nhiều nguồn tin, trước đó vào khoảng 20h30 băng nhóm này đi trên ô tô du lịch mang BS 51B – 003.33 đến một quán nước không tên nằm trên đường Nguyễn Tri Phương. Sau đó, 6 người (4 nam, 2 nữ) xuống xe. Hai cô gái lên xe máy chạy đi, số người còn lại vào quán nước ngồi đợi.

Khoảng vài phút sau thì hai cô gái quay lại và bị một nhóm thanh niên truy đuổi. Ngay lập tức nhóm người trong quán nước và trên ô tô cầm mã tấu, đao, tuýp sắt lao xuống hỗn chiến. Nhóm chạy xe mang BS Sài Gòn mạnh hơn đã dồn nhóm thanh niên Bình Dương vào thế phải co cụm chống đỡ.

Tình tiết mới nhất vụ giang hồ đâm chém tại Bình Dương - 3
Đường Nguyễn Tri Phương nơi xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm giang hồ Bình Dương và Sài Gòn

Theo lời bà Phạm Thị Bình (52 tuổi, ngụ khu Dầu Đôi, đường Nguyễn Tri Phương), khi đang đi bộ tập thể dục bên đường bà nghe thấy tiếng la hét, đòi chém giết. Ban đầu bà tưởng thanh niên trong khu phố đùa giỡn, nhưng khi thấy có người nằm gục xuống đường máu phun ra thì bà tá hỏa chạy vào nhà hàng xóm trú nhờ.

Một người đã bị chém gần đứt lìa cánh tay, nhiều người khác trong băng nhóm ở Bình Dương bị thương tích nặng. Lực lượng công an xuất hiện, nhóm đối tượng cầm đao, mã tấu vội vã leo lên ô tô bỏ chạy ra hướng Đại lộ Bình Dương.

Đến trước bến xe Bình Dương thì nhóm giang hồ bị công an tóm gọn. Theo thông tin ban đầu, có khả năng băng giang hồ tập trung tại quận 9 và quận Thủ Đức (TP. HCM) sau đó kéo xuống Bình Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ

Trung Kiên