1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tình người ấm áp nơi cơn lốc đi qua

(Dân trí) - Sáng nay 2/8, dưới cơn mưa tầm tã, chúng tôi trở lại xã Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên) và thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị), tỉnh Sóc Trăng, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất do cơn lốc xoáy sáng 1/8.

Thông tin mới nhất từ huyện Thạnh Trị, có thêm một nạn nhân tử vong do cơn lốc, đó là ông Quách Suôl (88 tuổi, ngụ thị trấn Phú Lộc). Ông Suôl bị thương nặng sáng hôm qua, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng tử vong do viết thương quá nặng.
 
Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai dưới cơn mưa

Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai dưới cơn mưa

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị cho biết: Chỉ trong vòng 3 ngày, người dân ở huyện này phải hứng chịu 2 cơn lốc lớn, thiệt hại nặng nề. Trước đó, ngày 30/7, một cơn lốc lớn đã quét qua thị trấn Phú Lộc và các xã Vĩnh Thành, Lâm Tân làm 42 căn nhà bị hư hỏng, bị thương hai người. Hậu quả còn chưa khắc phục xong thì ngày 1/8 lại có cơn lốc thứ hai, càn quét mạnh hơn, gây thiệt hại lớn hơn.

 

Đại tá Lư Thanh Dũng, Trưởng công an huyện Thạnh Trị, đang chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công an huyện tham gia giúp dân, cho biết: Sau khi xảy ra lốc xoáy, chúng tôi chỉ đạo đưa lực lượng công an ra vừa giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, vừa tăng cường công tác tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho bà con.

 

Có mặt tại vùng bị thiệt hại, chúng tôi ghi nhận tinh thần tương thân tương ái của bà con. Tại ấp Phú Giao (xã Thạnh Quới), nhà của ông Nguyễn Văn Thôi bị lốc cuốn sạch đã được bà con xúm tay vào che nhà tạm, thu dọn những đống đổ nát để chuẩn bị dựng lại nhà trên nền cũ. Một người con của ông Thôi nói: “Lốc dữ quá, nhà em lợp tôn vừa dài vừa dày nhưng lốc cuốn bay mất không biết ở chỗ nào. Hôm qua đến nay, bà con xúm vào giúp đỡ nên gia đình cũng thấy ấm lòng”. Dưới cơn mưa tầm tã, nhiều người vẫn đội mưa giúp gia đình thu dọn “chiến trường”.
 
Tích cực giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai dưới cơn mưa

 

Chị Võ Thị Lợi, ấp 3, thị trấn Phú Lộc, cho biết: Nhà của chị bị lốc thổi bay, tài sản cũng mất sạch, số còn lại cũng bị mưa ướt. Suốt đêm qua chị không ngủ, sáng nay được cán bộ chiến sĩ công an huyện xuống sửa nhà chị thấy yên tâm hơn.

 

Tại nhà ông Quách Suôl, bà con trong xóm đến rất đông giúp gia đình lo hậu sự. Nhà ông Huỳnh Sang chỉ có hai vợ chồng già ở nhà, lốc ập vào khiến nhà sập hoàn toàn, hai ông bà đều bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên phần tài sản của ông bà ở nhà được bảo vệ cẩn thận trong một căn nhà bạt dựng tạm…

 

Sau cơn lốc dữ, Thạnh Trị và Mỹ Xuyên dù tan hoang nhà cửa, công trình nhưng tinh thần tương thân tương ái thật ấm áp.
 

Chiều 2/8, ông Trần Thành Nghiệp, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: Nhằm giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại do lốc xoáy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất mức hỗ trợ như sau: Với các gia đình khó khăn, nhà chính bị thiệt hại 100% tỉnh sẽ hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ; gia đình khó khăn nhà chính bị thiệt hại trên 50% đến dưới 100% được hỗ trợ 7,5 triệu đồng; gia đình khó khăn có nhà bị hư hỏng dưới 50% được hỗ trợ 3 triệu đồng. Số tiền này được chi từ nguồn ngân sách bảo đảm xã hội của tỉnh.

 

 

Theo thông tin mới nhận, cơn lốc xoáy dữ dội hôm qua không chỉ quét qua Bạc Liêu, Sóc Trăng mà còn hoành hành tại Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang... gây nhiều thiệt hại nặng nề. Ngành chức năng phòng chống lụt bão tỉnh Bến Tre cho biết, mưa lớn và lốc xoáy đã làm sập gần 200 căn nhà, nhiều cây cối và hoa màu gãy đổ, hư hỏng…, làm 4 người bị thương.

Tại TP Cần Thơ, mưa và lốc xoáy xuất hiện vào buổi trưa 1/8 làm trên 10 căn nhà bị sập và hư hại; hệ thống điện đường cũng bị ảnh hưởng. Ước tính thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Tại tỉnh Tiền Giang, trên 10hecta cây trồng tại xã Tam Bình, huyện Cai Lậy bị hư hại, thiệt hại cả tỷ đồng.

Tại tỉnh Vĩnh Long, chiều 1/8, lốc xoáy cũng xuất hiện và đi qua địa bàn huyện Vũng Liêm ảnh hưởng đến 4 xã, làm gần 80 căn nhà dân bị tốc mái và sập hoàn toàn. (Giang Hải Yến)

 

Bạch Dương