1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Tin thầy cúng “rởm”, rước họa cho con

(Dân trí) - Cho đến khi con gái bị tên “yêu râu xanh” cướp đi sự trinh trắng còn bản thân bệnh vẫn hoàn bệnh, bà L. (xã Vạn Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình) mới đau đớn nhận ra mình đã bị lừa một vố nặng vì quá tin vào lời gã thầy cúng “rởm”.

Từ thợ mộc “hóa thân” thành… thầy cúng 

Theo thông tin từ chị T., người phụ nữ đã bao năm chung chăn gối và có ba mặt con với Võ Xuân Thái thì gã “thầy cúng” này xuất thân là thợ mộc. Quê ở Thừa Thiên - Huế, đầu những năm 1990 Thái lang bạt ra các xã phía Nam huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) làm nghề mộc. 

 
Xa quê, làm lụng vất vả mà vẫn bữa đói bữa no nên Thái tìm đến với chị T., người phụ nữ bất hạnh cần một bờ vai đàn ông để đỡ đần sớm tối. Hai người đến với nhau, không hôn thú. Có với nhau hai mụn con gái, Thái dở chứng bỏ nghề mộc vào nam làm ăn từ năm 1996, để chị T. một mình lăn lộn nuôi con. 
 
Tin thầy cúng “rởm”, rước họa cho con - 1

Chân dung tên "yêu râu xanh" đội lốt thầy cúng.

Bẵng đi 10 năm, Thái bất chợt trở về, van xin chị T. nối lại tình cảm. Một lần nữa, chị T. gật đầu với hy vọng để con có bố còn chị cũng có người bầu bạn lúc tuổi già. 

Dành dụm được ít nhiều, chị sắm cho “chồng” chiếc xe máy, mở xưởng mộc cho Thái trở lại nghề xưa làm ăn. Sống với nhau được một năm, hai người có thêm đứa con trai. Những tưởng hạnh phúc muộn màng cuối cùng đã đến với chị T.

Nhưng thời gian gần đây, giờ giấc sinh hoạt của Thái bỗng thay đổi. Thái hết đi sớm rồi lại về khuya, thường hay cờ bạc, giao du với nhiều đối tượng không tốt khiến chị T. sầu não, nhiều lần khuyên can. Không những không nghe, Thái còn thường cằn nhằn, cự nự vợ con khiến bầu không khí gia đình không vui. 

 
Bỏ bê nghề mộc, lang thang một thời gian bỗng Thái “hóa thân” thành thầy cúng kiêm bốc thuốc trị bệnh. Chẳng biết Thái bốc thuốc hay đến mấy, đã cứu được bao nhiêu người nhưng đến chị T. cũng bất ngờ khi nghe tin rằng “chồng” chị đã là “thầy”. Hỏi đầu làng cuối thôn, người thôn Kim Nại (An Ninh) - nơi Thái ở, cũng chẳng ai hay biết trong làng mình có một ông thầy cúng hay thầy lang nào cả.

Ngay cả khi Thái đã tra tay vào còng, chị T. vẫn ngỡ ngàng chưa chịu tin. Bởi chị chẳng thể ngờ, người “chồng” vốn chỉ quen cái đục, cái bào lại làm được cái việc “cao siêu” là đi bốc thuốc chữa bệnh, đuổi tà ma cứu người. 
 
Bài học đắt giá

Kết quả giám định của Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh đã thể hiện rõ việc làm đồi bại của Thái đối với cháu H. Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm việc để tìm thêm những bằng chứng cho thấy hành vi bỉ ổi của gã “thầy cúng rởm” này. Tuy nhiên, có một bài học quá đắt cho sự cả tin mà mà bà L. (mẹ cháu H.) hẳn phải hối tiếc, day dứt rất nhiều. 

Cơ quan điều tra dẫn tường trình của gia đình bị hại cho biết: bà L. bị bệnh ngoài da đã lâu, đi chữa nhiều nơi nhưng liên tục tái phát. Bà K. (74 tuổi) - bà ngoại cháu H. cho biết thêm: “Con L. hắn bị bệnh ngứa, vừa gãi vừa nuôi con đã lâu nay. Đưa đi bệnh viện chữa bệnh thì khỏi, nhưng về nhà lại ngứa. Có nhiều đêm, nó gãi đến rách cả da thịt, tóe máu tay chân mà vẫn không hết ngứa”. Cháu H. ở cạnh mẹ lâu, dần cũng ngứa theo. 

Bác sỹ Phạm Thanh Hà - Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cho biết: Bệnh viện đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình trưng cầu giám định tổn thương của nạn nhân và kết luận dấu hiệu bị xâm hại. Tại cơ quan điều tra, Võ Xuân Thái đã khai nhận hành vi phạm tội cơ mình. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án.

Sau đó, chẳng hiểu ai mách to mách nhỏ cho mẹ con bà K. rằng căn nguyên bệnh của bà L. là do ma ám, nên nhờ thầy cúng đuổi tà ma mới khỏi bệnh. Loay hoay tìm thầy, bà L. lại gặp Thái, nghe Thái giới thiệu là “thầy cúng và thầy lang đã bốc thuốc 20 năm nay” (?!!). Để tăng tính thuyết phục, Thái còn bắt mạch và phán: nếu không cúng thì trong tháng tư Âm lịch bà L. khó qua khỏi. 

Mừng vì gặp được thầy, bà L. mời ngay Thái về nhà cúng bái. Lễ cúng rình rang dự định mất mấy ngày liền, của nả trong nhà chẳng có gì nhưng được con cái động viên nên vay dặm 4 triệu bạc để lo lót lễ nghi, công thầy. 

Tối 17/4, “thầy” Thái bắt đầu lễ cúng đuổi tà ma. Có lẽ đã nảy tà ý từ trước, nên “thầy” Thái đã đuổi người nhà dồn hết sang nhà bà ngoại cháu H., chỉ để bà L. và đứa con trai trong nhà, còn cháu H. bị bắt ra nằm riêng ở căn quán nhỏ cạnh nhà. 

Trong tối 17/4, “thầy” Thái một mặt thắp nhang đèn lầm rầm cúng vái, nhưng thỉnh thoảng lại mò ra chỗ cháu H. nằm, tắt điện rồi “cúng”. Sau đó cháu H. mới khai rằng, “thầy” có hành động sàm sỡ, nhưng vì sợ mẹ chết (theo lời thầy) và mong hết bệnh nên cháu H. nhắm mắt để “thầy” mặc sức “cúng”. 

Được đà lấn tới, đến 22 giờ đêm 18/4 sau một hồi cúng vái, Thái bảo bà L. cho cháu H. cầm theo trầu cau leo lên xe máy của Thái ra ngã tư cúng xong rồi vứt để đuổi tà ma. Thái còn yêu cầu gia đình cấm bám theo, nếu không tà ma sẽ ám vào người đi theo trở về nhà. Gia đình vì tin “thầy” nên để con gái đi theo. Nào ngờ, gã “thầy cúng” đã chở cháu H. ra ngoài đồng, dụ dỗ giở trò đồi bại rồi bắt cháu về nhà tắm rửa sạch sẽ hòng “đuổi hẳn tà ma”. Trên đường về, Thái còn dọa cháu cấm hở môi nói với ai. 

Cháu H. tưởng thật, răm rắp làm theo nhưng cũng trong đêm đó, gia đình thấy cháu có nhiều biểu hiện bất thường nên gặng hỏi và được cháu kể lại sự việc. Bộ mặt thật của tên “yêu râu xanh” được vạch rõ và chỉ hơn một tiếng đồng hồ sau khi gây án, Thái đã sa lưới cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh. 

Kẻ gây tội sẽ phải trả giá, nhưng nếu người dân được giáo dục nhận thức đầy đủ thì có lẽ những trò lừa đảo của gã “thầy cúng” xuất thân thợ mộc này đã không có đất để thực hiện. Bác sỹ Phạm Thanh Hà - Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh xót xa: “Nếu bệnh nhân chịu đến bệnh viện thay vì tìm thầy cúng, làm gì đến nỗi mẹ thì bệnh hoàn bệnh còn con thì khổ sở thế này”.

Hồng Kỹ