1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Liên quan đến dự án xây siêu thị Việt Hưng, Gia Lâm, Hà Nội:

Tiểu thương bỏ chợ kéo lên thành phố

(Dân trí) - Sáng qua 24/11, hàng trăm tiểu thương của chợ Việt Hưng đã bỏ họp chợ, kéo lên UBND thành phố Hà Nội để thể hiện ý nguyện chưa muốn xây chợ mới. Đến đầu giờ chiều qua, khoảng 40 - 50 tiểu thương tiếp tục tụ tập bên ngoài trụ sở công an phường Đức Giang, to tiếng.

Cách đây hơn một tháng, chúng tôi đã đưa tin về việc gần 300 tiểu thương chợ Việt Hưng (quận Long Biên, HN) bãi thị vì không đồng tình với dự án xây siêu thị. Từ đó đến nay, UBND quận Long Biên, UBND xã Việt Hưng đã có các cuộc thương thảo với tiểu thương trong chợ nhưng hai bên vẫn tìm được tiếng nói chung.

 

Chị Nguyễn Thị Yến, một người bán vải tại chợ cho biết, sau khi các tiểu thương trong chợ bãi thị (cách đây hơn một tháng), chính quyền Quận và Phường đã có hai cuộc họp với tiểu thương. Tại cuộc họp do Quận tổ chức, chủ tịch UBND Quận đã trực tiếp trình bày về kế hoạch xây trung tâm thương mại.

 

Theo đó, việc xây dựng bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn một, chỉ xây hai tầng và giai đoạn tiếp theo, sẽ xây thêm ba tầng. Phương thức xây dựng sẽ có sự tham gia đấu thầu của tư nhân. Đối với tiểu thương hiện nay của chợ, sau khi xây xong, hai năm đầu họ vẫn được kinh doanh với mức thuế như cũ. Hết hai năm, các quầy kinh doanh trong chợ sẽ được đấu thầu lại…

 

Tuy nhiên, tại cuộc họp trên vẫn còn nhiều bức xức của tiểu thương vẫn chưa được giải đáp. Liệu tiểu thương trong chợ có được đóng góp vốn xây dựng? Các tiểu thương có chắc suất trong siêu thị hay không? Khi hoàn thành 5 tầng, các tiểu thương có bị đẩy lên các tầng 4, 5 “đón gió” hay không?... Do bị né tránh trả lời nhiều câu hỏi, các tiểu thương tiếp tục bao vây Chủ tịch Quận sau khi kết thúc cuộc họp.

 

Cuối buổi chiều hôm qua, phóng viên Dân trí đã cố gắng tiếp cận với lãnh đạo UBND quận Long Biên, UBND phường Việt Hưng, nhưng vẫn chưa nhận được lời giải thích cho những vấn đề nêu trên. Một Phó chủ tịch quận “khuyên” phóng viên xuống hỏi phường, trong khi một Phó chủ tịch phụ trách kinh tế - đô thị của phường lại khẳng định: “Quận giải quyết vấn đề này”.

 

Cấn Cường- Phương Thảo