1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếng khóc dưới chân cầu Nam Đàn

(Dân trí) - Từ hơn một tuần nay, giữa đêm khuya, từ dưới chân cầu Nam Đàn thi thoảng lại vang lên tiếng gào khóc thảm thiết của một người đàn ông. Đó là tiếng anh Đoàn Văn Côi hờn khóc hai người con đã bị dòng nước lũ cuốn đi mãi mãi…

Chuyến đò định mệnh

 

Ngồi bên di ảnh của con, nước mắt lã chã, anh Côi mắt hóm sâu kể lại: Hôm đó là ngày 8/10, cơn bão số 5 đã đi qua nhưng do ảnh hưởng nước lũ từ thượng nguồn sông Cả nên dòng sông Lam trở nên rất dữ dội, nước dâng cao chảy xiết. Lúc đó trời nhá nhem, anh dong thuyền vào bờ neo đậu, đã định lên bờ thì có người thuê kéo bè nứa sang bên kia sông.

 

Thấy dòng nước chảy xiết nhưng vì nể người quen nên anh đã nhận lời. Con thuyền mong manh của anh chở thêm 3 người gồm bà ngoại, hai cháu Anh và Hùng. Đi được một quãng chừng hơn 100m thì thuyền chết máy và mất lái. Giữa dòng nước xiết, con thuyền chao đảo rồi đâm thẳng vào trụ cầu Nam Đàn. Hai cháu Anh và Hùng cùng với bà ngoại cuống quýt nhảy khỏi thuyền và bị nước cuốn trôi. Đúng lúc đó, thuyền vỡ, nước ập vào nhấn chìm thuyền. Hôm đó, anh sống sót, bà ngoại cũng biết bơi nên thoát nạn; chỉ hai cháu nhỏ là đã mãi ra đi cùng dòng nước xiết.

 

Như người không hồn, anh ngồi bó gối trên chiếc giường tạm, nghẹn ngào: “Hai chị em van được mấy tiếng “bố ơi cứu con” rồi lặn mất hút”. Chưa dứt câu, anh lại gào lên thê thảm khiến ai nấy đều rưng rưng nước mắt.

 

Nỗi đau bao giờ vơi!

 

Vạt đất trống chừng 10m2 dưới chân cầu Nam Đàn được bà con lối xóm dựng lên một lều nhỏ, lập bàn thờ cho hai đứa trẻ xấu số. Trên chiếc bàn bé xíu, di ảnh hai đứa bé mặt tươi sáng như hoa. Anh Côi lao đến ôm chầm lấy ảnh các con, rồi lại gào khóc đến lả người.

 

 

Tiếng khóc dưới chân cầu Nam Đàn - 1
 

Anh Côi nhận sự an ủi và giúp đỡ

của bà con xóm giềng.

 

 

Từ ngày 2 con đi, đêm nào anh cũng ra đây ngồi, nhìn ra lòng sông sâu thẳm, cầu xin “thủy thần” trả lại con cho anh. Thấy ai đến anh cũng não nề: “Buồn quá các cô các chú ơi, con Anh và thằng Hùng đẹp lắm, lại ngoan ngoãn học giỏi, được bạn bè thấy cô mến yêu...”.

 

Đêm nào cũng có người trong xóm ra thắp hương cho hai cháu và chia sẻ nỗi đau với anh Côi. Một không khí ảm đạm tang tóc bao trùm cả xóm ven thị trấn Nam Đàn. Bà ngoại Đoàn Thị Hưng dù đã thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” nhưng thân hình tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng đỏ hoe, thất thần trước nỗi đau quá lớn. Bà thậm chí không còn nước mắt để khóc.

 

Sáng 10/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Đoàn Thị Anh cách nơi đắm thuyền 4km. Sau đó 2 ngày, thi thể cháu Đoàn Văn Hùng cũng đã được tìm thấy cách cầu Nam Đàn 4km.

 

Được biết, mẹ các cháu, chị Phạm Thị Hiền hiện mới đi lao động xuất khẩu ở Malaysia hồi tháng 4/2007. Tiền vay cho vợ đi chưa biết bao giờ mới trả hết. Anh chị có ba đứa con, hai cháu đã bỏ bố mẹ mà đi, nhà chỉ còn cháu đầu lòng tên Đoàn Thị Tú.

 

Nguyễn Duy