1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ mất trộm cọp ở Tiền Giang:

Tiến hành nhận dạng con cọp tang vật

Sáng 15/8, dược sĩ Nguyễn Danh Sinh, Giám đốc Trung tâm nuôi trồng, nghiên cứu và chế biến dược liệu Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cùng một số cán bộ chuyên môn đã tới xem xét, nhận dạng con cọp tang vật đang được lưu giữ trong tủ cấp đông tại Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.

Cho đến chiều tối ngày 15/8, các cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức. Nhưng theo nhận xét của một cán bộ, con cọp tang vật có vài đặc điểm "hơi giống" với con cọp của Trại rắn Đồng Tâm đã bị mất trộm trước đây thể hiện ở dấu vết của bàn chân trước bên phải và các vằn bông phía trước bụng của con cọp.

Ngoài ra, còn có một sự trùng hợp khác là con cọp mất trộm trước đây bị mổ bụng (bộ đồ lòng bị bỏ lại hiện trường) thì con cọp tang vật cũng bị... mổ bụng. Chỉ có màu lông giữa 2 con cọp có sự khác biệt: theo hình chụp còn lưu lại thì con cọp của Trại rắn Đồng Tâm có vằn đen và lông màu vàng, trong khi con cọp tang vật cũng có vằn đen nhưng lông màu trắng.

Theo kết quả ban đầu, Phân viện Khoa học hình sự (C21B), Tổng cục Cảnh sát phía Nam (Bộ Công an) đã xác định: bộ đồ lòng mà bọn trộm bỏ lại tại hiện trường chính là bộ lòng của con cọp.

 

Đáng chú ý là cơ quan công an đã phát hiện một loại độc tố trong bao tử của con cọp. Từ tình tiết quan trọng này, cơ quan chức năng đã xác định: có nhiều khả năng bọn trộm đã trộn loại độc tố này vào thức ăn để hạ độc con cọp, sau đó mổ bụng, mang cọp đi, bỏ lại bộ đồ lòng.

Tuy nhiên, theo các cán bộ chuyên môn thì da cọp có thể bị đổi màu từ vàng sang trắng do bị lưu giữ trong tủ cấp đông quá lâu. Ngoài ra, còn có một đặc điểm khác cũng gần giống nhau nữa là trọng lượng. Con cọp bị mất có trọng lượng khoảng 150kg và con cọp tang vật được xác định là 179kg.

Nhưng theo cơ quan điều tra thì các nghi phạm khai nhận đã cho bơm nước vào... thân cọp nhằm mục đích "tăng trọng" và rao bán với giá khoảng 2,4 triệu đồng/kg, nếu bán nguyên con. Theo một cán bộ điều tra, ban đầu 2 đối tượng bị bắt chỉ mới khai nhận là "mua bán", tuy nhiên mua của ai, ở đâu... thì còn phải tiếp tục làm rõ.

Theo một nguồn tin, lúc đầu các nghi phạm (đã bị bắt) là Nguyễn Khắc Điệp (53 tuổi - không phải Nguyễn Phước Hiệp như thông tin ban đầu) và Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi) định chuyển con cọp bị giết và giữ trong tủ cấp đông về phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TPHCM.

Nhưng có lẽ nghi ngờ bị theo dõi nên sau đó họ đã chuyển hướng, đưa về căn nhà số 320/2, tổ 18, khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, cùng quận 12, TPHCM. Đó là một căn nhà tường có gác lửng, nhưng diện tích hẹp, nằm sâu trong địa bàn quận 12, cách quốc lộ khoảng 1km.

Người chủ thật sự của căn nhà này hiện nay là ông Bạch Văn Bảo, cho biết căn nhà này do vợ chồng ông mua được cách nay chừng một tháng (tức là sau khi xảy ra vụ mất cọp ở Trại rắn Đồng Tâm). Sau khi mua nhà, ông Bảo cho bà Nguyễn Thị Yến thuê. Trước đó một năm, bà Yến đã thuê ở căn nhà này và tiếp tục thuê cho đến nay.

Nhiều người dân tại khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp cho biết, vào khuya chủ nhật 13/8, người ta nghe có tiếng xe tải rồi sau đó có tiếng lục đục ở nhà bà Yến. Sáng hôm sau, khi có người đến nhà bà Yến chơi thì thấy có một tủ cấp đông loại lớn đang được để trong nhà. Hỏi thì bà Yến cho biết đó là "hàng" của bạn bà gửi nhờ.

Thế nhưng, đến khoảng 9h sáng thì công an xuất hiện, và chẳng ai ngờ trong cái tủ cấp đông đó lại chứa xác một con cọp "bự tổ chảng" bị đông cứng!

Theo Hoàng Phương - Đàm Huy
Báo Thanh niên