1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng: “Tôi quá hoảng loạn khi tàu chìm”

(Dân trí) - Được cứu sống sau 5 ngày lênh đênh trên biển khi con tàu định mệnh Vinalines Queen chìm xuống đáy đại dương, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng đã bình an trở về với quê hương, gia đình và bạn bè. Lời đầu tiên anh Hùng bộc bạch: “Tôi là một người may mắn”!

Tối 4/1, dưới cái rét tê tái của Hà Nội, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng mặc chiếc áo khoác bò màu bạc giản dị, gương mặt vẫn còn vẻ thất thần khi hồi tưởng lại hình ảnh tàu bị chìm và 22 đồng đội đang mất tích.

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng mở đầu với lời bộc bạch: “Tôi là một người may mắn!”.

Trong căn phòng làm việc chật ních người của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), anh Hùng kể lại buổi sáng định mệnh khi tàu Vinalines Queen gặp nạn với giọng nói chậm rãi: “Hôm đó, sóng rất to và gió lớn, con tàu của chúng tôi không chịu được nên đã bị nghiêng và lật úp nhanh chóng”.
 
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng: “Tôi quá hoảng loạn khi tàu chìm” - 1
Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng: "Tôi là một người may mắn" (ảnh: Tiến Nguyên)

“Sáng 25/12, lúc phát hiện con tàu nghiêng thì thuyền trưởng và ban chỉ huy tàu đã thông báo trên loa, tất cả mọi thuyền viên đều mặc áo phao cá nhân, quần áo chống bắt nhiệt và theo sự chỉ đạo của ban chỉ huy tàu tất cả thủy thủ lên boong tàu để chuẩn bị hạ xuồng cứu sinh.

Mọi người đều trong tư thế sẵn sàng, dây chằng buộc của các xuồng cứu sinh cũng đã được tháo. Khi tàu chìm, tôi và mọi người đều thoát ra ngoài và bị lực hút dìm xuống nước rất sâu. Nhưng may mắn cho tôi vì sau đó đã ngoi lên được và bám vào chiếc phao bè tự thổi của tàu. Sau đó tôi đã lần được tới xuồng cứu sinh” - anh Hùng kể.

Không nhớ rõ nhiều chi tiết khi tàu gặp sự cố và chìm, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng nói lúc đó thực sự hoảng loạn nên không quan sát được gì cả. Trong khi sóng chồm cao và gió giật mạnh, anh Hùng chỉ nhớ về sự thật kinh hoàng khi anh đã ngoi lên được mặt nước và nhìn quanh không thấy các đồng đội của mình đâu nữa.

“Từ lúc tàu nghiêng đến chìm diễn ra rất nhanh. Chúng tôi không thể nhảy ra khỏi tàu lúc đó vì lực hút của chân vịt rất lớn, con tàu là cái phao duy nhất nên chỉ biết bám vào nó, còn nếu nhảy thì chắn chắn không thể sống” - anh Hùng cho hay.

Nói tiếp về cuộc vật lộn giữa biển khơi của mình, thủy thủ Đậu Ngọc Hùng cho biết: “Cũng thật may mắn vì trên xuồng có nhiều đồ ăn, thức uống và lượng thức ăn này có thể duy trì sự sống cho khoảng 25 thủy thủ. Trong suốt 5 ngày lênh đênh trên biển, chiếc xuồng cứu sinh trôi tự do. Xuồng không thể điều khiển được vì do trước đó bị va đập với tàu, nước bị tràn vào guồng máy. Lúc đó do va đập vào tàu Vinalines Queen nên tôi cũng bị thương nhẹ”.

“Lúc đầu tôi hoảng loạn quá nên không nghĩ được điều gì, nhưng sau đó khi bình tĩnh hơn tôi đã hi vọng về sự sống. Có lẽ do sóng gió lớn, sóng cao 5-6m nên có thể có máy bay đi tìm kiếm nhưng tôi không nhìn thấy. Đến ngày 30/12 thì tôi được tàu London Courage của Anh cứu và đưa lên tàu và quan tâm, chăm lo rất chú đáo” - anh Hùng chia sẻ.

Thủy thủ Đậu Ngọc Hùng gửi lời cảm ơn đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn, đoàn thủy thủ tàu London Courage và các tất cả mọi người đã quan tâm tới anh, giúp đỡ và cứu sống anh. 

Quỳnh Anh