1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thưởng tết giáo viên bằng… một chiếc bánh chưng

(Dân trí) - Cả năm đi làm nghề cao quý nhưng thưởng Tết chỉ giá trị bằng một chiếc bánh chưng (30 - 50 nghìn đồng). Giáo viên không dám nghĩ về thưởng Tết; nghe nói tới khoản thưởng của các ngành khác mà ngậm ngùi…

Chị Ngọc Trang, giáo viên Tiểu học ở Sóc Sơn - Hà Nội cho biết: “Thưởng tết với chúng tôi là một điều xa xỉ. Chẳng năm nào chúng tôi có thưởng tết như các ngành khác. Tết của chúng tôi được thưởng bằng một chiếc bánh chưng, quy đổi ra tiền mặt thì được từ 30 - 50 nghìn đồng (tùy thuộc vào năm đó thịt, đỗ và lá dong đắt hay rẻ)”.
 
Thưởng tết giáo viên bằng… một chiếc bánh chưng - 1

Giáo viên thành phố đã kêu khổ, giáo viên vùng sâu vùng xa càng thiệt thòi hơn

 

Nhiều giáo viên thấy tủi thân mỗi khi tết đến, xuân về. Anh chị em trong trường tự cân đối thu chi cả năm để gọi là… có thưởng tết cho nhau.

 

“Trường chúng tôi là đơn vị tự hạch toán thu chi nên nếu cả năm chi khéo, cộng  thêm tiền quĩ của hội phụ huynh thì may chăng thưởng được cho mỗi giáo viên được 100 - 200 nghìn đồng. Tiền này mà nhà trường không ý thức phân chia chi tiêu thì cũng không được mức đó mà thưởng cho anh chị em. Về phía chính quyền quận cũng chưa năm nào hỗ trợ cho trường phần quà hay thưởng tết cho giáo viên…” - Một Hiệu trưởng trường Tiểu học ở quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.

 

Nằm giữa trung tâm thủ đô, giáo viên các quận nội thành vẫn chưa được hưởng mức thưởng cho xứng với danh nghề cao quý, nói gì đến giáo viên các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

 

Cô giáo Huyền Hương, giáo viên mầm non ở Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, ngậm ngùi tâm sự: “Ngành chúng em làm việc cả ngày vất vả. Kỳ họp Quốc hội nào cũng thấy các lãnh đạo nhắc tới, bàn tới bàn lui, rồi đâu vẫn vào đó thôi. Lương vẫn thấp nhất trong các bậc học, thưởng tết giờ này vẫn chưa  thấy đâu. Mới chỉ nghe thông tin các chị em bàn tán với nhau, năm nay được thưởng tết dương lịch 50 nghìn gì đó. Thật ra, chúng em không phải sống ở trung tâm  thành phố nhưng 50 nghìn, nếu có được thưởng cũng chỉ mua được mấy bông hoa về cắm vào lọ mà ngồi ngắm cho hết ngày nghỉ tết thôi”.
 
Thưởng tết giáo viên bằng… một chiếc bánh chưng - 2

 

Cô giáo Lê Hương Ly, trường mầm non Họa My (Trương Định, Hà Nội) chia sẻ: “Thưởng Tết Nguyên Đán thì may ra chúng em còn đi chợ mua sắm được ít bánh kẹo, chứ thưởng tết Dương lịch của chúng em chỉ đủ mua chiếc khăn mỏng để khoác cho đỡ tủi thôi”.

 

Tết Dương lịch thưởng “èo uột”, giáo viên thành phố hy vọng vào tết Nguyên đán may ra cao hơn để sắm tết. Còn giáo viên nông thôn, năm nào cũng thế, họ phải tiết kiệm chi tiêu từ 2 tháng trước tết để có tiền mua sắm tết cho gia đình.

 

Thanh Xuân