Nhân ngày vì NNCĐDC Việt Nam 10/8:
Thông điệp từ trái tim tới trái tim
(Dân trí) - “Là những người bình thường, chúng ta không thể hiểu hết nỗi đau mà những nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) phải gánh chịu. Điều này đã và đang là sự day dứt của những người có lương tâm và trách nhiệm”..
Dù điều này đã được rất nhiều người Việt có lương tâm chia sẻ, đã được rất nhiều cơ quan truyền thông nói đến nhưng khi thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát biểu thì cả khán phòng vẫn thấy mới, vẫn thấy đó là một vấn đề thời sự đáng quan tâm.
Bởi, để đến địa điểm tọa đàm quan khách phải đi dọc con đường Đồng Khởi, nơi có những bức ảnh về NNCĐDC triển lãm dọc bên phố như nhắc nhở người ta: nỗi đau vẫn còn đó! Những thân thể tật nguyền quằn quại trong kiếp nhân sinh vẫn đang thôi thúc những con người có lương tâm và trách nhiệm không ngừng bước tranh đấu cho lẽ phải và công bằng, cho sự bồi thường mà những NNCĐDC đáng được nhận.
Các đại biểu bức xúc hơn khi giáo sư – bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC Việt Nam báo cáo kết quả phiên điều trần lần thứ 3 tại Hạ viện Mỹ mới đây. Bà cho biết: “Phía Mỹ vẫn chưa nhận trách nhiệm về hậu quả mà CĐDC gây ra cho chúng ta. Họ chấp nhận hỗ trợ chứ không chấp nhận đền bù, họ vẫn né tránh trách nhiệm pháp lý của mình”.
Bà cũng cho biết thêm, hai đại diện của chính quyền Mỹ lần này nói sẽ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc cải tạo môi trường, khắc phục hậu quả do CĐDC gây ra. Trước mắt, chương trình hành động giai đoạn 2010 - 2019, do nhóm đối thoại Mỹ - Việt về CĐDC sẽ hỗ trợ 300 triệu USD (30 triệu USD/năm) để Việt Nam cải tạo những vùng đất bị ô nhiễm và tái phục hồi môi sinh bị hủy hoại, mở rộng dịch vụ giúp đỡ nạn nhân…
Tuy nhiên, GS-BS Ngọc Phượng cho rằng: “Số tiền 30 triệu USD/năm không thấm vào đâu”. Bởi để khắc phục hậu quả do CĐDC gây ra chúng ta phải xử lý hàng trăm điểm ô nhiễm; phụ cấp cho hàng triệu nạn nhân; trang bị các thiết bị y tế hiện đại nhằm sớm phát hiện trẻ bị tật để lấy thai ra, hạn chế tối đa những đứa trẻ sinh ra bị hành hạ bởi CĐDC, cứu vãn thế hệ tương lai… Những công việc này cần hàng tỷ USD mỗi năm.
Cũng nhân Ngày vì NNCĐDC Việt Nam (ngày 10/8), Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ phát đi thông điệp: “Cuộc đấu tranh đòi công lý cho NNCĐDC tại Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn cam go và mặc dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn đòi hỏi phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với nhiều giải pháp khác nhau, cho đến khi đạt được các kết quả cơ bản”.
Cần Thơ: Cùng sẻ chia với nỗi đau dioxin
Trẻ em bị di chứng chất độc da cam đến dự lễ kỷ niệm
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Phú Tươi - Chủ tịch Hội NNCĐDC TP Cần Thơ - nêu những con số cụ thể: “Cách đây 49 năm (1961- 2010), quân đội Mỹ lần đầu tiên rải chất độc da cam/dioxin xuống huyện Sa Thầy (Kom Tum). Hành động này sau đó đã làm 4,8 triệu người Việt Nam phơi nhiễm. Riêng Cần Thơ có khoảng hơn 3.000 người, trong đó có hơn 1.300 người nhiễm trực tiếp”.
Trong 4 năm qua, Hội NNCĐDC Cần Thơ đã vận động được hơn 3 tỷ đồng giúp các nạn nhân da cam. Nhiều nạn nhân cũng đã cố gắng vươn lên trong cuộc sống, viết nên những câu chuyện nghị lực cảm động.
Tại lễ kỷ niệm, hình ảnh những em nhỏ bị nhiễm chất độc da cam với nhiều dị dạng khác nhau khiến cả khán phòng rớt nước mắt: cháu Lương Thế Anh (2 tuổi) bị dị dạng ở mặt ngồi lọt thỏm trong cái ghế to đùng ở hội trường nhưng miệng lúc nào cũng cười; anh Duy đã 46 tuổi mà trông như đứa trẻ đi từng bước lên nhận quà; anh Thanh (32 tuổi) được mẹ bồng lên nhận quà…
Trong sáng nay, Hội NNCĐDC Cần Thơ trao 20 phần quà cho 20 nạn nhân và gia đình nạn nhân tiêu biểu đã cố gắng vượt khó vươn lên trong cuộc sống, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng; Thông tấn xã Việt Nam tại Cần Thơ trao tặng 10 phần quà cho 10 em ở Trung tâm trẻ mồ côi TP, mỗi phần 500.000 đồng; Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ trao tặng 45 suất học bổng cho 45 em học sinh là nạn nhân và con em của các gia đình nạn nhân dioxin, mỗi suất 1,2 triệu đồng.
Tùng Nguyên - Huỳnh Hải