1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thôn nữ đi “lắc”

Trong 12 người bị phát hiện đang “bay” thuốc lắc tại một quán cà phê có 6 cô gái nông thôn. Nhiều người mới chỉ quen biết nhau qua chat nhưng đã rủ rê nhau sử dụng ma túy tổng hợp.

Thôn nữ đi “lắc” - 1

Những cô gái trẻ bị bắt tại quán cà phê của Đoàn. 

 

Đầu tháng 6, tại quán cà phê của Nguyễn Mạnh Đoàn (huyện Đan Phượng, Hà Nội), lực lượng cảnh sát bắt quả tang 12 thanh niên nam nữ đang lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc chát chúa.

 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 7 viên thuốc lắc cùng một gói ketamin. Trong số này có 3 viên được cô gái 17 tuổi Hà Thị Linh (ở Thanh Hóa) giấu trong áo lót.

 

Các trinh sát xác định, số ma túy trên do Đỗ Văn Đô (31 tuổi) và Linh mang tới. Dù đã có vợ nhưng Đô ham cờ bạc, sống buông thả và cặp với Linh - một cô gái sống lang thang. Họ thuê nhà nghỉ ở với nhau như vợ chồng.

 

Tại cơ quan điều tra, Đô và Linh khai đã mua 9 viên thuốc lắc với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, họ liên lạc với một số người “bạn” rủ đi “lắc”. Cả nhóm thuê taxi đến quán cà phê của Đoàn.

 

12 người bị tạm giữ khai, hầu hết đều bỏ nhà sống lang thang. Một nửa trong số này là các cô gái nông thôn.

 

Theo An ninh Thủ đô