1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Thôi miên cướp vàng: “Màn kịch” vụng về

(Dân trí) - Qua quá trình điều tra, Công an Quảng Ngãi đã vạch rõ âm mưu của chủ tiệm vàng Tín Huy (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn) dựng nên “vở kịch” bị thôi miên cướp vàng là để trốn nợ.

Nhiều kẽ hở bất thường

 

Ngày 21/10, khu vực chợ Châu Ổ (thị trấn Châu  Ổ) xôn xao vụ chủ tiệm vàng Tín Huy tự “dâng hiến” vàng, tiền cho kẻ cướp. Theo nhìn nhận ban đầu, chiêu thức cướp bằng cách thôi miên của thủ phạm quá tinh vi khiến nhiều tiệm vàng trong tỉnh và cả nước tỏ ra hoang mang.

 
Thôi miên cướp vàng: “Màn kịch” vụng về - 1

Người em họ Ngô Quang Trưởng mặc áo màu xanh, đóng vai nhân vật cướp (ảnh chụp từ camera)

 

Nhưng cách thức dàn cảnh quá thiếu logic tạo nên nhiều sự hoài nghi trong dư luận. Lời khai của bà Nguyễn Thị Thúy (41 tuổi) - chủ tiệm vàng - mỗi lúc một khác, khi thì bảo nhớ, lúc thì nói không nhớ gì cả; số tiền mỗi lần khai cũng không khớp.

 

Từ đây, cơ quan điều tra bắt đầu nghi vấn liệu đây có thật là một vụ cướp vàng táo tợn hay chỉ là trò lừa bịp?

 

Xác định đối tượng tình nghi và chứng cứ thông đồng, cơ quan điều tra mời anh Ngô Quang Trưởng (SN 1989, ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn; là thợ kim hoàn ở tiệm vàng Tín Huy, con cô cậu ruột và gọi bà Thúy bằng chị) về trụ sở Công an huyện Bình Sơn làm việc. 
 
Thôi miên cướp vàng: “Màn kịch” vụng về - 2
Cơ quan điều tra nghiên cứu hình ảnh ghi lại từ camera

 

Lúc đầu đối tượng Ngô Quang Trưởng từ chối, nhưng qua quá trình đấu tranh, Trưởng đã thú  nhận toàn bộ sự thật, đồng thời khai nơi chôn cất vàng là nhà ông ngoại của bà Thúy, tức ông Dương Bồng (ngụ xóm 3, thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn). 

 

Đối tượng Trưởng và cơ quan điều tra đến nhà ông Dương Bồng, truy tìm số vàng được cất ở chum lúa theo lời khai của Trưởng nhưng không thấy. Tiếp tục lấy lời khai nhận của ông Nguyễn Hải (bố ruột bà Thúy) mới tìm ra số vàng đã được đem cất vào tủ nhà ông Dương Bồng chiều ngày 23/10, tổng số vàng khoảng 2,5 kg và 100 triệu đồng.
 
Thôi miên cướp vàng: “Màn kịch” vụng về - 3
Chiếc chum đối tượng Trưởng khai là nơi cất giấu vàng

 

Lộ diện “đạo diễn”

 

Với chứng cứ từ lời khai nhận của Ngô Quang Trưởng, ông Nguyễn Hải và Dương Bồng, cùng tang vật là 2,5 kg vàng và 100 triệu đồng, bà Thúy đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi. Bà Thúy cho biết dựng lên “màn kịch” này nhằm trốn nợ, chính là là người chủ mưu.

 

Bà Thúy vốn vay nợ của rất nhiều người, chủ yếu là những người nghèo ở xã Bình Chánh và Bình Trung, là các gia đình ngư dân. Mỗi người cho bà Thúy vay từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, với lãi suất từ 1,4% - 2,2%/năm. Thời điểm tiệm vàng Tín Huy huy động vốn thì giá vàng còn thấp, đến khi giá vàng tăng cao, bà Thúy “ôm nợ” bởi số vàng, tiền đi vay đã dùng cả vào việc xây nhà, mua xe...

 

Không có khả năng chi trả, bà Thúy nghĩ ra chiêu lừa trên nhằm trốn nợ.

 

Sau khi vụ việc bị lật tẩy, quá bức xúc, nhiều người dân đã tụ tập trước nhà bà Thúy, xông vào đánh, chửi bới khiến tuyến đường Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận thị trấn Châu Ổ bị ách tắc nghiêm trọng.
 
Thôi miên cướp vàng: “Màn kịch” vụng về - 4
Phát hiện "màn kịch" của con nợ, nhiều chủ nợ và người dân bức xúc tập trung trước tiệm vàng đòi đánh bà Thúy

 

Hiện Công an Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của tiệm vàng Tín Huy.

 

Hồng Long