1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Theo chân đoàn truy quét “vàng tặc” trên suối Ka Lang

(Dân trí) - Tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực đầu nguồn suối Ka Lang thuộc thôn Gò Re (xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) diễn biến phức tạp, lực lượng truy quét đã hành quân xuyên rừng 2 ngày đêm, với quyết tâm triệt hạ nạn “vàng tặc” lộng hành.

Hành quân xuyên rừng

 

Khi trời còn mờ sáng, 34 cán bộ - chiến sĩ thuộc Công an huyện Ba Tơ và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Quảng Ngãi) bắt đầu hành quân vào sâu trong sào huyệt - nơi nạn đào, đãi và khai thác vàng trái phép diễn ra sôi động trên dòng suối Ka Lang hiền hòa.

 

Để đến được vùng giáp ranh giữa 2 xã Ba Nam và Ba Xa, đoàn hành quân phải vượt qua 5 ngọn đồi dốc, băng qua nhiều con suối gập nghềnh. Đến 15h giờ chiều cùng ngày, khi đoàn hành quân đến địa phận xã Cà Ban (Gia Lai), trời bỗng đổ mưa như trút nước, những con vắt rừng đu bám khắp người, hút máu các thành viên trong đoàn hành quân. Một số chiến sĩ phải dừng lại băng bó vết thương rồi tiếp tục hành quân.

 

Đến 17h00, đoàn hành quân chỉ còn cách khu vực khai thác vàng thuộc thôn Gò Rêu khoảng 10km, nhưng do trời đã tối mịt và mưa đổ tái lạnh, lực lượng đột kích quyết định tập kết, ngủ lại giữa rừng trong đêm.

 

Dưới những đợt mưa rừng lạnh tê tái, đoàn hành quân khẩn trương dựng lều, nấu cơm và chuẩn bị vị trí nghỉ ngơi dã chiến. Đến 19h00 cùng ngày, 34 cán bộ - chiến sĩ dùng vội bữa cơm tối đạm bạc, những lúc mưa hắt vào trong lều, nhiều chén cơm chan lẫn cùng mưa rừng.

 

Nằm giữa khu rừng Cà Ban hoang vu, một số cán bộ - chiến sĩ ngủ ngay sau một ngày hành quân mệt mỏi. Những đồng chí khác lại không ngủ được vì trời quá lạnh buốt, hòa lẫn trong màn đêm ở rừng núi là tiếng rắn, rết, động vật,... kêu inh ỏi.

 

Sau một đêm nhòa mắt, đến 5h00 ngày hôm sau (2/5), đoàn hành quân tiếp tục vững bước hướng về thượng nguồn suối Ka Lang, để thực hiện nhiệm vụ đánh úp "vàng tặc" từ thượng nguồn con suối.

 

Quét gọn “vàng tặc”

 

Đến 13h30 ngày 2/5, lực lượng truy quét chia làm 3 mũi tấn công, nổ súng vào lán trại - nơi các đối tượng đào đãi vàng đang ẩn náu. Với kế hoạch tác chiến bất ngờ, lực lượng công an đã tóm ngọn 2 đối tượng gồm tên Nguyễn Dưỡng (SN 1977, ngụ tại xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành) và Phạm Hồng Duy (SN 1985, ngụ xã Ba Động huyện Ba Tơ).

 

Sau khi khống chế các đối tượng cùng một số tang vật, lực lượng công an phát hiện các dụng cụ hành nghề như lưới, sàng lọc cát, cuốc, xẻng, ống dẫn nước, đất dùng để lấy mẫu vàng... Ngoài ra, còn thu giữ của 2 đối tượng Dưỡng và Duy 3 với viên đạn, hàng chục giấy CMND và giấy phép lái xe. Theo hồ sơ tội phạm, tên Duy là đối tượng đã có hai tiền án, tiền sự.

 

Tham gia phụ trách lực lượng truy quét, Thượng tá Lê Văn Khoa – Phó Trưởng Công an huyện Ba Tơ cho biết: “Qua các nguồn tin trinh sát, hơn 1 tuần qua, tình trạng đào, đãi vàng trái phép tại khu vực đầu nguồn suối Ka Lang diễn ra ồ ạt. Để đánh úp bãi đào vàng trái phép, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch truy quét và được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thêm 12 chiến sĩ và một chỉ huy Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động. Qua kế hoạch, chúng tôi phải đi đường vòng, còn nếu đi đường mòn trực diện thì bọn chúng sẽ phát hiện trước khi lực lượng tiếp cận hiện trường”.

 

Qua quan sát, hơn 1km đường suối Ka Lang bị đào bới tan hoang, các đối tượng triệt phá nhiều cây rừng đầu nguồn để lấy đất đãi vàng, từng đoạn suối bị chia cắt, láng trại mọc khắp nơi. Tham gia khai thác vàng có hơn 20 người, trong đó có nhiều người dân địa phương.

 

Lực lượng công an đã tiêu hủy nhiều phương tiện, thiết bị dùng để đào, đãi vàng. Đồng thời, khuyên giải nhiều người dân tin lời đồn thổi trúng vàng, khiến họ phải bỏ đồng ruộng, nương rẫy để lên thượng nguồn suối Ka Lang tìm vận may.

 

Khi mùa lũ về, con suối Ka Lang có nguy cơ như những con mãn xà hung tợn, đục khoét và làm sạt lở núi lúc nào không hay. Nạn "vàng tặc" còn tồn tại ngày nào thì người dân vùng cao càng phải sống chung với "tử thần" ngày đó.

 

Hồng Long