1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Thêm một vụ quên gạc trong người bệnh nhân

Bệnh nhân Huỳnh Văn Sao 48 tuổi, ngụ tại 534/39 Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, TPHCM, vừa gửi đơn khiếu kiện lên lãnh đạo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM về việc bác sĩ của bệnh viện đã để quên một miếng gạc trong người anh.

Ngày 1/6/2006, bệnh nhân Huỳnh Văn Sao nhập viện tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (BV CTCH) để được phẫu thuật lấy nẹp đinh (lần phẫu thuật trước - gãy xương trên đầu gối trái, cách 8 năm) ở chi dưới ra. Người chịu trách nhiệm phẫu thuật chính là BS Huỳnh Bá Lĩnh - BS điều trị thuộc khoa chi dưới.

 

Khoảng 3 ngày sau, vết mổ có dấu hiệu sưng, đỏ và nhức. Bệnh nhân có báo cho BS trực biết, nhưng BS cho rằng không sao và… cho xuất viện. Về nhà, vết thương càng sưng to hơn, đồng thời máu bầm và mủ bắt đầu rỉ ra từ vết mổ. Suốt hơn 2 tháng liền, bệnh nhân vừa uống thuốc vừa phải nặn… máu bầm và mủ ra, nhức không thể ngủ yên được.

 

Ngày 6/8, trong lúc nặn máu bầm và nước vàng ra, anh Sao phát hiện từ vết mổ chồi ra một phần… mảnh gạc y tế! Ngay trong chiều chủ nhật, anh Sao được người nhà đưa nhanh vào BV để xin mổ lấy gạc ra. Sau phẫu thuật, BS lấy ra từ vết mổ 1 miếng gạc có chiều dài bằng ngón tay cái người lớn, được cuộn tròn!

 

Gia đình anh Huỳnh Văn Sao liên lạc với BS Huỳnh Bá Lĩnh và yêu cầu giải thích sự việc. BS Lĩnh cho rằng “sẽ hỗ trợ cho gia đình 1 tháng lương của BS - 2 triệu đồng. Việc có miếng gạc trong vết mổ là do sơ xuất của… nhân viên dụng cụ!”.

 

Anh Sao cho rằng, BS Lĩnh đã đổ trách nhiệm cho người khác, nên gia đình làm đơn khiếu kiện lên lãnh đạo BV CTCH.

 

Theo Ng.Tr.

Sài Gòn Giải Phóng