1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải

(Dân trí) - Một con kênh nhỏ chứa toàn nước thải đi qua khu dân cư, gây ra mùi hôi thối. Mùa nắng bốc mùi khó chịu. Mùa mưa nước bẩn ngập lênh láng vào nhà. Dòng “kênh Ba Bò” thứ hai này đang làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Đó là đường cống thoát nước 295 đi ngang qua khu dân cư của tổ 5, 6 khu phố 3, phường Tân Phú (quận 9, TPHCM). Cống bắt nguồn từ đầu đường Hoàng Hữu Nam chảy xuyên qua khu dân cư trước khi chảy ra cầu Bến Nọc rồi đổ ra sông Sài Gòn. Chỉ tính riêng đoạn qua khu dân cư, chỉ với chiều dài gần 300m nhưng mức độ ô nhiễm mà đoạn cống này gây ra đến mức người dân ví von như kênh Ba Bò - con kênh ô nhiễm số 1 tại TPHCM và Bình Dương.
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 1
"Kênh Ba Bò" này bức tử khu dân cư

“Kênh Ba Bò” này có nguồn nước thải chủ yếu từ Khu sinh thái Nam Long và sân Golf Thủ Đức… Nguồn nước thải này đổ thẳng vào con kênh nhỏ, lau bụi um tùm trước khi “vòng vèo” vào khu dân cư rồi tuồn ra sông Sài Gòn.

Những ngày này trời nắng gắt, nước thải đọng lại thành từng vũng. Nước, rác thải, lau bụi um tùm nên muỗi có cơ hội sinh sôi. Dọc theo con kênh, nước đen kịt, đặc quánh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hai bên là nhà dân, nhà nào cũng bịt kín cửa sổ để mùi thối không “xộc” vào nhà. Thậm chí, có người ngồi trong nhà còn phải đeo khẩu trang để tránh ô nhiễm…

Ông Lê Văn Bé, người dân ở khu phố, cho biết: “Đường thoát nước 295 này ô nhiễm nặng từ nhiều năm nay rồi. Đường cống nhỏ, trời mà mưa lớn thì nước thoát không kịp nên dâng cao và ngập tràn vào nhà dân. Nước ô nhiễm, gây ra nhiều bệnh ngoài da… Kiểu này riết, bà con đây sao chịu nổi”.

Ông Nguyễn Lương Tụy, tổ trưởng tổ 6 cho biết, tại góc đường 295 – 154, cống thoát nước qua đường quá nhỏ, theo kiểu nút thắt cổ chai nên đó là nguyên nhân gây ngập. Cách đây không lâu, một bé gái 16 tuổi bị lọt thỏm xuống cống và bị nước cuốn đi, may mà người đi đường phát hiện và vớt lên kịp.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Thanh Vân, trưởng ban điều hành khu phố 3, phường Tân Phú cho biết: “Nhận thấy vấn nạn ô nhiễm từ dòng kênh này là cấp thiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hơn 400 nhân khẩu, chúng tôi đã đề nghị mở rộng đường cống theo dạng cống hộp để nước thoát dễ, bít mùi hôi và tận dụng mở rộng đường. Kiến nghị bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy động tĩnh gì”.
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 2
Con kênh dẫn nước thải từ khu sinh thái, sân golf... nước ô nhiễm khuất dưới cỏ bụi um tùm
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 3
Nước ô nhiễm theo những đường cống nhỏ len lỏi vào khu dân cư
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 4
Nước tù đọng, đen kịt, đặc quánh
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 5
Ngập rác... môi trường tốt cho muỗi sinh sôi
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 6
Khi mưa, nước ngập cao vào nhà dân
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 7
Trời nắng, nước tù bốc mùi nồng nặc...
Thêm một “kênh Ba Bò” hôi thối, đặc quánh rác thải - 8
Phường bỏ tiền ra mua thép B40 làm rào chắn để người dân khỏi rơi xuống dòng kênh thối, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời. 

Công Quang