1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thêm một công ty kinh doanh đa cấp chui, bán hàng rởm?

Gần đây, tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sáng Thế Kỷ Mới (đường Bình Phú, quận 6, TPHCM) luôn luôn tấp nập người đến dự “huấn luyện” để trở thành mạng lưới bán hàng của đơn vị này. Đây là công ty kinh doanh đa cấp “chui”, quảng cáo sản phẩm quá lố và bán với giá “trên trời”.

Hàng Đài Loan “biến thành” hàng Thụy Sĩ

 

Sáng 24/6, chúng tôi đến công ty này để tham gia buổi thuyết trình về sản phẩm được cho là ưu việt. Hội trường ồn áo, náo nhiệt với hàng trăm người tham gia. Phía trên, một nữ thuyết trình viên tên Mẫn thao thao bất tuyệt về sản phẩm đồng hồ hiệu Red Ant của công ty giá 1,6 triệu đồng. Nào là “mẫu mã thịnh hành nhất trên toàn thế giới”; “là sự kết tinh bởi công nghệ cao của Thụy Sĩ, kết hợp với 2 hãng đồng hồ nổi tiếng của Nhật Bản là Seiko và Citizen”...

 

Còn chiếc máy vừa xay sinh tố vừa cắt rau củ thì giá đến 1,9 triệu đồng (các sản phẩm có chức năng tương tự, có xuất xứ từ Nhật cũng chỉ hơn nửa giá). Cùng lúc đó, ở tầng trệt, một thuyết trình viên khác khẳng định “tất cả các mặt hàng của công ty đều nhập từ Đài Loan 100%, do ông chủ là người Đài Loan có xưởng riêng” (?!).

 

Ngoài 2 sản phẩm trên, chúng tôi còn được giới thiệu một hệ thống lọc nước nhìn rất sơ sài nhưng được quảng cáo là “khử được mùi hôi, khử được vi khuẩn, lọc nước phèn, nước sông thành nước ngọt để uống” với giá bán đến 3.650.000 đồng. Khi chúng tôi hỏi về tem bảo hành, giấy đăng ký chất lượng của các sản phẩm thì người thuyết trình liền... chuyển sang nội dung khác.

 

Áo lót ngừa ung thư vú và làm săn chắc ngực?

 

Đáng chú ý nhất có lẽ là những chiếc áo lót nữ được thuyết trình viên tên Thanh Vân giới thiệu “không chỉ có tác dụng massage, ngăn ngừa bệnh ung thư ngực mà áo này còn làm săn chắc ngực của phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ đã sinh con. Đặc biệt là áo còn kích thích tăng khả năng sinh hoạt...”.

 

Chị còn khoe “2 năm trước đã mua tặng bạn 1 cái, đến nay vẫn còn xài tốt”. Nhìn chiếc áo lót xấu xí làm bằng chất liệu rẻ tiền, nhưng giá bán lên tới 1,8 triệu đồng, tôi đề nghị được thử thì cô thuyết trình gạt đi: “Khi nào đồng ý mua sẽ được mặc thử”.

 

Kinh doanh đa cấp “chui”

 

Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến rất nhiều bạn trẻ từ dưới quê lên thành phố đang bị lôi kéo vào hình thức kinh doanh này. Nhiều người đã nhẹ dạ móc tiền ra đặt cọc mua hàng để thành đại lý mà không nhận được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì.

 

Một số người dân xung quanh khu vực này cho biết, công ty hoạt động đã hơn một năm và ngày càng có nhiều người tập trung đến đây nghe thuyết trình để tham gia mạng lưới. Chủ một quán cà phê gần khu vực cho biết sáng, trưa, chiều, tối mỗi ngày đều có người ra vào tấp nập, nhưng đông nhất là vào ngày chủ nhật.

 

Trao đổi với ông Trần Trung Việt, Phó Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, chúng tôi được ông cho biết, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sáng Thế Kỷ Mới chưa hề đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp. Ông cũng vừa làm việc với UBND quận 6, Phòng Kinh tế quận để yêu cầu liên kết với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý công ty này.

 

Ông Tống Hữu Oanh, Phó Chủ tịch UBND quận 6, cũng thông tin: Bước đầu, cơ quan quản lý thị trường, công an đã điều tra và nhận thấy công ty này kinh doanh đa cấp và có dấu hiệu vi phạm. Trong tuần này, quận và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp kiểm tra và xử lý sớm.

 

Xóa hình trong máy của phóng viên

 

Lúc 21h45 ngày 24/6, khi chúng tôi chụp ảnh để phục vụ cho bài viết, một số bảo vệ, nhân viên công ty này kéo ra “áp tải” phóng viên vào văn phòng làm việc. Một người trong số họ đã giật máy ảnh rồi yêu cầu phóng viên phải xóa hết ảnh, không cho ra khỏi phòng dù là để gọi điện thoại nói chuyện riêng.

 

Một nhân viên tên Phương, được biết là phó phòng kinh doanh, còn hù dọa “nếu không xóa ảnh sẽ không được về”. Khi phóng viên không đồng ý xóa ảnh, họ giật máy và xóa hết toàn bộ hình ảnh rồi mới cho ra về.

 

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động