1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang:

Thêm một cây sưa bị hạ sát trong đêm

(Dân trí) - Sáng nay 30/6, tại ngã tư giao cắt đường Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Văn Cừ giữa trung tâm TP Bắc Giang, người dân tiếp tục phát hiện một cây sưa bị hạ sát trong đêm.

Tại hiện trường sự việc, cây sưa đã bị “sưa tặc” cưa sát gốc và lấy đi toàn bộ những phần giá trị nhất. Cây sưa bị hạ sát lần này cũng có đường kính thân khoảng trên dưới 20cm được trồng khá nhiều năm tại khu vực ngã tư đường Ngô Gia Tự và đường Nguyễn Văn Cừ để lấy bóng mát và tạo cảnh quan cho thành phố.
 
Thêm một cây sưa bị hạ sát trong đêm - 1
Cây sưa bị cưa sát gốc ngay tại ngã tư giữa trung tâm TP Bắc Giang.

Ông Nguyễn Văn Tiến, một người dân sống gần khu vực ngã tư xót xa cho biết: “Sáng nay, khi đi bộ qua đây, tôi giật mình thấy cây sưa thường ngày không còn. Lại gần mới biết cây sưa đã bị lũ trộm cưa mất trong đêm. Vết cưa còn khá mới. Khu ngã tư thành phố nhưng về đêm rất vắng vẻ và ít người qua lại. Cây sưa này tuy không lớn lắm nhưng cũng đã bắt đầu trổ hoa rất đẹp”.

Như vậy, chỉ chưa đầy 1 tuần sau vụ hạ sát cây sưa trong Công viên Ngô Gia Tự, các đối tượng “sưa tặc” lại tiếp tục lộng hành ngang nhiên và táo tợn hơn khi hạ sát cây sưa ngay giữa ngã tư thành phố.

Ngay sau khi sự việc được báo cáo, Cơ quan công an TP Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận sự việc, nhanh chóng vào cuộc điều tra để truy bắt và xử lý các đối tượng “sưa tặc” đang ngang nhiên lộng hành trong thành phố.

Anh Thế