1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM vào mùa mưa
  4. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Quảng Ngãi:

Thẫn thờ ngóng tin 16 ngư dân mất tích

(Dân trí) - Tại đài canh Gành Cả (Bình Châu, huyện Bình Sơn), không ít người đã nhiều đêm không ngủ bên chiếc máy I.COM để mong chờ tin người thân. Bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi) ở tận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà thẫn thờ với đôi mắt luôn ước đẫm, hằn sâu vì có tới 3 con mất tích.

Thẫn thờ ngóng tin 16 ngư dân mất tích - 1

Chờ tin tức tại đài I.COM Gành Cả

Thiếu tá Nguyễn Thận, cán bộ Đồn Biên phòng 28, người trực tiếp trực 24/24h tại đài canh tại Gành Cả, xã bình châu, huyện Bình Sơn cho biết: tính đến 18h ngày 18/7, Quảng Ngãi vẫn chưa tìm thấy 16 ngư dân làm việc trên tàu QNg 55940-TS và tàu QNg 95904-TS. Cả hai tàu này đều ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn bị chìm trên vùng biển Hoàng Sa trong cơn bão số 1.

Các ngư dân mất tích trên hai tàu cá nói trên bao gồm 5 ngư dân quê ở Quảng Ngãi và 11 ngư dân quê ở Khánh Hoà, đó là: Nguyễn Quốc Hận, Tiêu Viết Phụng, Trương Văn Tiên, Nguyễn Văn Trung, Phạm Cẩm (ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn); Nguyễn Ngọc Vỹ, Nguyễn Đức Thành, Đặng Thành Chung, Huỳnh văn Tới, Huỳnh Văn Thương, Trương Quang Em, Sáu Hạnh, Sáu Lỳ, Võ Văn Quất, Võ Văn Tú, Nguyễn Phục Hưng (quê ở Khánh Hoà).

Theo anh Nguyễn Thành Nam, người trực đài I.COM tại Bình Châu thường xuyên liên lạc với các tàu trên vùng biển Hoàng Sa cho biết: Hiện có 19 ngư dân bị nạn đã được tàu Trung Quốc cứu đưa về đảo an toàn. 10 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi hiện đang chia nhiều hướng trên vùng tàu bị nạn, ra sức tìm kiếm các ngư dân đang mất tích; tuy nhiên hầu hết các tàu này đều trong tình trạng sắp cạn kiệt nhiên liệu, lương thực và nước sinh hoạt…

Thẫn thờ ngóng tin 16 ngư dân mất tích - 2

Chị Nguyễn Thị Đào và con đã "hết nước mắt" khi chờ tin chồng bị mất tích

Trước tình hình đó, hiện nay 3 tàu hải quân của vùng 3 Đà Nẵng là HQ 629, HQ 951, HQ 952 đã tiếp cận được một số tàu cá của Quảng Ngãi  và đã tiếp nhiên liệu, nước uống, lương thực, thực phẩm để họ tiếp tục tham gia tìm kiếm nạn nhận và đủ điều kiện trở vào bờ. Tàu hải quân HQ 629 cũng đã tiếp nhận 6 ngư dân đi trên tàu cá Quảng Ngãi đang yếu sức để tổ chức chăm sóc sức khoẻ.

Các gia đình nạn nhân ở xã Bình Châu có người mất tích hiện đang đứng ngồi không yên. Nhiều người đang ngày đêm trực bên đài I.COM Gành Cả để mong chờ tin lành đến với người thân của họ. Một số người ở tận xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà như bà Nguyễn Thị Vui (64 tuổi), mẹ của 3 con bị mất tích; Đặng Thị Lan, vợ của ngư dân Nguyễn Ngọc Vỹ, Nguyễn Thị Quyên, vợ của ngư dân Nguyễn Đức Thành... khi nghe tin chồng, con bị mất tích cũng đã cấp tốc có mặt tại xã Bình Châu với đôi mắt ước đẫm, hằn sâu để từng giờ chờ tin người thân của mình…

Anh San-Quảng Ngãi