Tết của con, cha mẹ tất bật
(Dân trí) - “Một năm chỉ có một ngày dành cho con trẻ, thôi thì mấy khi…” - chị Phương Lan ở quận Hoàng Mai, Hà Nội tặc lưỡi cười khi đưa con đi mua sắm quà mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Ngoài việc chọn lựa món quà ưng ý cho con, giá cả các món đồ cũng là mối quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. “Mình đưa con vào siêu thị chọn quần áo. Lúc hai mẹ con chuẩn bị về thì bé cứ đứng ngẩn trước bộ xe đua mini giá những 800 ngàn. Hiểu ý cu cậu nhưng mà vừa mua bộ quần áo, cả đôi giầy đã hơn 500 ngàn, sao mua thêm được nữa” - mẹ bé Hoàng Linh, 8 tuổi, cho biết.
Quần áo trẻ em năm nay được nhiều phụ huynh đánh giá là “đắt ngang với đồ người lớn” dù chỉ là “mấy miếng vải con con”. Dù vậy các bà mẹ cho rằng quần áo, sách vở vẫn thiết thực hơn đồ chơi nên thường hướng tới mặt hàng này. Tuy nhiên các bé lại không nghĩ như vậy.
“Cháu thích chơi tàu lượn trong công viên cơ, thế mà mẹ cứ bảo đi mua quần áo. Quần áo thì ngày nào chả mặc, ngày Quốc tế Thiếu nhi cơ mà” - bé Quốc Tuấn “phàn nàn”. Mẹ Tuấn phân trần: “Mình làm công chức, lấy đâu ra thời gian mà đưa con đi công viên. Tranh thủ mãi mới xin phép về sớm đưa con đi mua quà mà... Thôi giờ đành chiều ý nó, mua ô tô cho nó vậy”.
Cũng trong dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, các bé cũng có thể tham gia nhiều chương trình biểu diễn đặc sắc, đặc biệt là các tiết mục hài, xiếc của các nghệ sĩ nổi tiếng với đêm diễn dành riêng cho trẻ em. Một số bậc phụ huynh chọn điểm giải trí cho cả bố mẹ và bé là buổi biểu diễn bong bóng nước kỳ thú của Fan Yang dù giá vé 500 ngàn đồng không quá “hợp túi tiền” với nhiều gia đình.
Các ông bố rất thích mua đàn tặng con gái và cũng thường được nhân viên tư vấn mặt hàng này. Nó có giá vào khoảng 300-700 ngàn đồng
Cha mẹ hạnh phúc trong niềm vui của con
Băn khoăn chọn quà...
Mặc dù đã vào hè nhưng mặt hàng gấu bông vẫn thu hút khách do các bé gái vẫn rất chuộng chơi món đồ này.
Một chiếc ôtô điện dành cho trẻ em này có giá khoảng từ 1,5 - 2,5 triệu đồng
Nhiều cặp vợ chồng đi làm về muộn, đưa con đến rạp thì đã hết vé, đành phải mua vé của "cò"
Ông bố trẻ cùng con gái thổi bong bóng nước trên vỉe hè Cung văn hoá.
Thay vì chi phí tốn kém để mua, các ông bố thường dẫn con đi chơi ô tô điện tại các công viên, vườn hoa, quảng trường.
Vé các buổi biểu diễn của Fan Yang - thầy phù thuỷ bong bóng lên tới 500 ngàn đồng nhưng phụ huynh vẫn sẵn sàng mua cho các bé nhân dịp đặc biệt này.
Đưa con đi chơi ở công viên vào Ngày của bé là phương án khả thi, hợp túi tiền của nhiều gia đình.
Nhiều phụ huynh đưa con đi vui “Ngày hội tuổi hồng” (Ảnh: Đại Dương)
Mẹ con cùng cố gắng (Ảnh: Thái Bá).
Mai Châm