1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tây háo hức với Tết ta

(Dân trí) - “Giáng sinh từng là kỳ nghỉ lễ lớn đối với tôi nhưng giờ, Giáng sinh chỉ còn mang ý nghĩa báo hiệu rằng Tết sắp tới. Rõ ràng Tết là thời gian tuyệt vời nhất trong năm; thời gian để lấy lại hơi thở, nghỉ ngơi và nhìn lại một năm đã qua”.

Đó là chia sẻ của Karen Merlin, một người Canada đã sống ở Việt Nam được hơn 4 năm. Không chỉ Karen Merlin, rất nhiều người nước ngoài sau một thời gian dài sống ở Việt Nam đã trở nên gắn bó và háo hức với Tết cổ truyền hơn cả với Lễ Giáng sinh.
 
Tây háo hức với Tết ta - 1

Karen Merlin cùng chồng đã ở Hà Nội được hơn 4 năm và cả hai cùng yêu Tết. Tết là "Giáng sinh kiểu Việt Nam" của họ.

 

Vài tuần trước Tết, mọi thứ “đột nhiên” đều liên quan đến Tết. Đường phố tràn ngập không khí Tết; các câu chuyện đều xoay quanh Tết; mọi việc mua sắm đều để phục vụ Tết...

 

Tết là quãng thời gian trong năm được mọi người trân trọng nhất tại Việt Nam. Đó là khi các thành phố trở nên vắng lặng, hàng nghìn người trở về quê ăn Tết. Những người sống ở thành phố thì phần lớn cũng ở trong nhà. Đường phố vắng vẻ, còi xe tắt, giao thông hết tắc, và khung cảnh náo nhiệt của cuộc sống thành thị tạm ngừng trong vài ngày. Với sự phát triển của Việt Nam và sự gia tăng của lượng người nước ngoài sinh sống, làm việc tại đây, Tết cũng trở nên có một ý nghĩa quan trọng đối với họ.

 

“Giáng sinh từng là  kỳ nghỉ lễ lớn đối với tôi nhưng giờ, Giáng sinh chỉ còn mang ý nghĩa báo hiệu rằng Tết sắp tới”, Karen Merlin, một người Canada đã sống ở Việt Nam được hơn 4 năm, chia sẻ. “Rõ ràng Tết là thời gian tuyệt vời nhất trong năm; thời gian để lấy lại hơi thở, nghỉ ngơi và nhìn lại một năm đã qua”.

 

Tết đối với “dân Tây” ở Việt Nam mang nhiều ý nghĩa khác nhau tuỳ  mỗi người. Với Stephen McGrath, một người Australia đang sống ở TPHCM: “Tết là một sự kiện văn hóa làm tôi thấy vừa khó hiểu vừa thú vị, nhưng không ai biết nó rơi vào ngày nào trong năm cho tới một tuần trước khi nó diễn ra”. Paula, một giáo viên tiếng Anh lâu năm tại Việt Nam đến từ Mỹ, nói: “Tết là kỳ nghỉ lớn nhất trong năm đối với tôi. Tôi tận hưởng từng giây phút và thường ở trong thành phố một nửa thời gian với bạn bè, nửa còn lại đi du lịch”.

 

Nhiều người nước ngoài tận dụng kỳ nghỉ dài để đi du lịch càng xa càng tốt. Jason, một người Mỹ làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, cho biết: “Năm nào cũng vậy, cứ dịp này là tôi không muốn ở thành phố nữa mà muốn đi du lịch thật xa, vì ở thành phố vắng lặng quá khiến tôi thấy cô đơn. Tết trở thành dịp để tôi thực hiện những chuyến đi thật “hoàng tráng”, vì có nhiều thời gian”.
 
Tây háo hức với Tết ta - 2
Một nhóm khách nước ngoài ăn bữa cơm Tết cổ truyền với một gia đình Việt tại Hà Nội.

 

Adam, người Australia, kết hôn với một phụ nữ Việt, tâm sự: “Rõ ràng Tết là kỳ nghỉ lễ rất quan trọng. Đó là thời gian dành cho gia đình. Chúng tôi thực hiện mọi hoạt động truyền thống của Tết và đây là một trải nghiệm văn hóa lớn lao đối với tôi. Chúng tôi về quê ăn Tết với một gia đình lớn và đầm ấm. Tất cả mọi thứ đều đậm đặc chất địa phương”.

 

Một “ông Tây” giấu tên, đã sống và kinh doanh ở Việt Nam được hơn 15 năm, hóm hỉnh nói: “Tết là dịp mà  trong 2 tháng, giá cả của mọi thứ tăng vọt. Về mặt kinh doanh mà nói thì Tết thật là “kinh khủng”, nhưng khi ngày Tết thực sự đến, và gia đình bên vợ (người Việt) của tôi tụ họp, tôi nhận ra mình yêu Tết đến chừng nào. Tết đã thực sự trở thành lễ Giáng sinh của tôi”.

 

Với Eric Burdette, người Mỹ, ý nghĩa của Tết đã thay đổi rất nhiều. “4 cái Tết đầu của tôi ở Việt Nam là  thời gian dành cho tiệc tùng triền miên. Nhưng trong 2 năm qua tôi đã “tán đổ” và gần đây tiến tới hôn nhân với một cô gái Việt. Giờ tôi đã có một gia đình thật sự ở Việt Nam, và Tết trở nên có một ý nghĩa khác hẳn. Sau hơn 5 năm sống ở đây, việc được chấp nhận vào một gia đình và có một mái ấm riêng khiến tôi cảm thấy mình đã thực sự thuộc về nơi này”.
 
Tây háo hức với Tết ta - 3
Từ khi "tán đổ" được một cô gái Việt Nam, Tết đối với Eric Burdette đã mang hương vị khác hẳn

 

Tết là thời gian dành cho gia đình và bạn bè và cũng giống như Giáng sinh, Tết đã được cả người Việt lẫn người nước ngoài ở Việt Nam đón nhận một cách tự nhiên, hào hứng. Cả hai dịp lễ đều là nơi Đông - Tây hội tụ, và mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

 

David Cornish

Anh Huy (dịch)

Dòng sự kiện: Chào Xuân Tân Mão 2011