1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tang thương vùng lũ

(Dân trí) - Sau vài ngày mưa lũ, các tỉnh miền Trung đã có thiệt hại to lớn về người và tài sản, Nghệ An có 8 người chết, Hà Tĩnh số người tử vong cũng đã lên đến 7. Thống kê chưa đầy đủ, đến chiều tối ngày 17/10 đã có 17 người chết do mưa lũ.

Tang thương vùng lũ - 1
Lũ dữ cướp đi sinh mạng gần 20 người ở miền Trung (ảnh: Hồng Kỹ)
 
Báo cáo nhanh của tỉnh Nghệ An đến 19 giờ chiều ngày 17/10, đã có 15.166 nhà bị ngập, 5.271ha lúa mùa ngập, 18.487ha ngô đông ngập, diện tích thủy sản ngập 4.773ha, 6.700m đường giao thông sạt lở... Ước tính thiệt hại vào khoảng 272 tỷ đồng.

Hiện nay có 21 xã bị ngập sâu, trong đó 9 xã bị cô lập, gồm Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên), Nghi Vạn, Nghi Xá (huyện Nghi Lộc), Nam Phúc, Nam Kim (huyện Nam Đàn), xóm 1,2 và 11 xã Diễn Phú, xóm 11 xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu).

Mưu lũ cũng đã làm hơn 2.000 hộ dân của các xã Nghi Xá, Nghi Vạn, Nghi Mỹ  bị cô lập hoàn toàn. Đặc biệt, có 3 người chết là: Đặng Thọ Kiên, Hoàng Văn Đức, ở xóm 4, xã Nghi Trường và anh Hoàng Văn Minh xóm 5 xã Nghi Xá.
 
Tang thương vùng lũ - 2
Một đám tang trong nước lũ

Chiều ngày 17/10, chúng tôi có mặt tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc một bầu không khí tang thương, mất mát bao trùm nơi đây. Trong màn mưa giăng mịt mùng, dân làng bất lực nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết phía chân cầu Giót. Nơi đó, chỉ trong một buổi sáng 17/10, lũ đã cuốn trôi hai người con trong xã: em Hoàng Văn Đức, học sinh lớp 11 B3, trường THPT Nghi Lộc 4 và anh Hoàng Văn Minh (SN 1960) trú tại xóm 11.

Em Nguyễn Kế Long, xóm 4, xã Nghi Xá cho biết: “Sáng nay, như thường lệ, chúng em đến trường đi học. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt thi khảo sát chất lượng nên ai cũng lo lắng đến sớm.

Đường đến trường ngập tận bụng, lại chảy xiết, gió và mưa quật rát cả mặt. Nhiều bạn đi được nửa đường đã phải quay về. Đức vẫn cố gắng lội qua và rồi bị trượt ngã. Dòng nước đã cuốn cậu ấy trôi mãi. Em còn thấy cánh tay Đức chấp chới giữa biển nước mênh mông mà bất lực đứng nhìn, không cách gì cứu nổi”.

Cách nhà em Hoàng Văn Đức không xa là nhà anh Hoàng Văn Minh. Xóm 11 nơi anh Minh ở là xóm giáo toàn tòng, có 36 hộ dân, đã bị cô lập, chia cắt với toàn xã từ hai hôm nay. Sáng 17/10, thấy tình hình nguy cấp, chuyến đò thứ nhất, anh đã đưa mấy đứa con nhỏ về bên bà nội. Chuyến đò thứ hai, anh và vợ vận chuyển lúa và bò đi sơ tán thì gặp sự cố. Mưa to, gió giật, thuyền có nguy cơ chìm nghỉm.
 
Tang thương vùng lũ - 3
Sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt

Anh vội nhảy xuống để đẩy vợ và con bò trên thuyền, nhưng do đuối sức, anh trôi theo dòng nước lũ. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoà thấy vậy đã nhảy xuống cứu chồng, và cùng bị nước cuốn trôi. May sao, dân làng đã cứu được chị, còn anh thì chìm trong dòng nước bạc.

Anh ra đi để lại 5 đứa con, bé nhất mới chỉ 4 tuổi. Con trai đầu của anh vừa lên đường đi xuất khẩu lao động được mấy ngày, mãi mãi sẽ không nhìn thấy gương mặt cha mình nữa.

Đường bộ, đường sắt chia cắt, hàng không tê liệt

Ông Lưu Vinh Hải - Trưởng đại diện Vietnam Airlines tại Nghệ An cho biết, 3 ngày nay tại sân bay Vinh bị nước lũ ngập nặng, hơn 15 chuyến bay chặng Vinh - Hà Nội và Vinh - HCM phải hủy và tạm hoãn.

 Chiều ngày 17/10, nước tại sân bay Vinh đã tạm rút và hãng chỉ thực hiện được một chuyến bay Vinh - TP.HCM. Nhưng từ chiều và tối 17/10, nước lại dâng nhanh làm ngập sân bay và phương án tăng bo hành khách ra Hà Nội cũng khó thực hiện bởi quốc lộ 1A trên địa bàn Nghệ An nhiều đoạn ngập quá sâu. Hiện mỗi ngày có khoảng 500 hành khách ách tắc tại Vinh.

Trong khi đó, đường sắt Bắc - Nam cũng đang bị lũ ngập ách tắc tại ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ngày 17/10, có 6 đoàn tàu Hà Nội - TP.HCM và ngược lại bị ách tắc tại ga Đồng Hới (Quảng Bình) và Ga Vinh (Nghệ An).

Nguyễn Duy - Ngọc Thái - Danh Thắng