1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tâm sự của nữ sinh bị “tống tình”

(Dân trí) - Sau nhiều ngày liên lạc qua điện thoại nhưng không thành công, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trực tiếp với T - <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/Cong-an-xa-bi-nghi-tong-tinh-nu-sinh-noi-gi/2008/4/226906.vip">sinh viên tố cáo bị một công an xã tống tình</a>. Cuộc trò chuyện thi thoảng lại rơi vào im lặng bởi T chỉ cười thay cho câu trả lời.

“Tối thứ năm ngày 27/3 chú N cùng một người nữa (ông An trưởng xóm 6- PV) đến kiểm tra phòng trọ, thu giữ chứng minh thư, thẻ sinh viên của em với lý do “giấy đăng ký tạm trú quá hạn” và “nằm trên giường cùng bạn trai”. Khi đó chúng em đã cố gắng xin chú N bỏ qua nhưng không được. Chú bảo lập biên bản xong thì lên công an xã.

Hôm sau, bọn em có nhờ bác Lan là chủ nhà trọ mang theo ít tiền lên xin hộ nhưng chú N không nhận và hứa sẽ tha. Sáng thứ 7, em có gọi lại cho chú và được hẹn gặp tại một quán ăn. Đến nơi mới biết chú N đang ngồi ăn lẩu cùng một người bạn. Ba chú cháu ngồi nói chuyện thôi, một lúc sau thì người bạn của chú N ra về, lúc đó chú ấy có bảo là “quan hệ tình cảm” với em…

Khi trở về nhà, em có kể lại với anh trai chuyện đó. Lúc đó hai anh em không biết xử lý như thế nào. Sau đấy, một số người bạn đã góp ý và cùng quyết định gọi điện, thu âm lại. Chúng em coi đây như một biện pháp để tự vệ.

Cuộc ghi âm được chuẩn bị trước một số câu hỏi nhưng quả thực, diễn tiến câu chuyện đi theo nhiều hướng em không kịp chuẩn bị. Cuộc ghi âm diễn ra khi bên cạnh có anh trai em. Lúc đó mục đích chỉ là để hỏi được họ tên của chú N...

Khi chú N nói chú làm thế chỉ để thử xem sinh viên bây giờ sống ra sao và trả lại giấy tờ thì em nghĩ mọi chuyện cũng chỉ nên dừng lại ở đây nhưng không ngờ... Em nghĩ chuyện chú N làm sai chắc cũng có nhưng để chú phải mất việc và người thân xung quanh bị ảnh hưởng là điều em không mong muốn và không nghĩ tới.

Ông N trong buổi trò chuyện với chúng tôi thì cho biết là bạn có ngồi uống rượu?

Vâng.

Chiều ngày 8/4 công an huyện Từ Liêm đã có buổi làm việc với sinh viên T để làm rõ hơn về lời tố cáo ông Đ.N.N tống tình. Buổi chiều cùng ngày, ông N đã chính thức thôi công việc trưởng công an xóm 6 xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm.

Nhưng khi chú đưa vào nhà nghỉ thì chú có say không?

Chú ấy có uống rượu, còn say hay không thì em cũng không biết. Em chỉ nhớ khi đó là vào khoảng đầu giờ chiều. Lúc đầu, chú nói đưa đi hát karaoke, sau mệt quá em đòi về, chú bảo vào nhà nghỉ nghỉ luôn…

Vậy lúc ông N đưa bạn vào nhà nghỉ, có hành vi nào doạ nạt, cưỡng ép gì không?

Đơn giản vào chỉ là để nghỉ ngơi thôi. Hai chú cháu ngồi nói chuyện, khoảng 3-4 giờ thì đi ra. Đây là lần đầu tiên và duy nhất em đi với chú N.

Lúc đi cùng chú N, bạn có thấy sợ không?

(Im lặng) Cảm giác lúc đó rất lo lắng, sợ rằng không đi vào nhà nghỉ sẽ khó khăn cho chuyện giấy tờ của em. Lúc đó có nhìn thấy một sấp giấy tờ mà chú N để trong túi áo nhưng em cũng không biết rằng đó có phải là giấy tờ của em hay không. Lúc đó em cũng không hỏi. Vì đã đọc qua sách báo có khá nhiều trường hợp tương tự như thế nên em đã có sự chuẩn bị trước cho mình, nếu tình thế bắt buộc thì vờ đi uống nước…

Vậy thì điều gì khiến bạn phải ghi âm để làm "vũ khí tự vệ" như thế?

Đó không hoàn toàn xuất phát từ sự buồn bực, mà thực tế, là sự đối phó. Anh trai em đang học trường Bách Khoa, cũng là người hướng dẫn em cách ghi âm.

Trong cuộc làm việc với chúng tôi, ông N kể lại có bị một vài người bạn của T cảnh báo ông N rằng cuộc điện thoại đã bị ghi âm và đề nghị phải hoàn trả giấy tờ?

Hôm đó em đi cùng một người bạn gái, mục đích ban đầu chỉ để giữ chú N ở lại nói chuyện. Khi chú N đến thì bọn em mới nháy máy để anh trai em và hai người bạn trai vào. Em nghĩ trong hoàn cảnh đó, nếu có bạn trai đi cùng thì sẽ khác. Em có nói bảo với chú N rằng cuộc nói chuyện đã ghi âm rồi và đề nghị chú trả lại giấy tờ. Chú N chỉ bảo lại rằng hôm đó chỉ thử như thế thôi, như thế này là tốt rồi sau đó trả lại giấy tờ cho em.

Nếu như bây giờ có người nào đó bảo em giăng bẫy ông N, em nghĩ sao?

Em nghĩ nói thế cũng đúng và ông N từ đó cho đến nay cũng không một lần nào gặp lại em.

Vậy trước việc ông N bị cho thôi việc, em nghĩ thế nào?

… Em không hy vọng gặp lại chú N. Và giờ em coi chú N như người chưa từng quen biết.

Phúc Hưng