1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội

Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu”

(Dân trí) - Đúng 20h ngày 7/11, khu nhà C1 - Tập thể Thành Công bị cắt điện, nước. Ngay từ đêm qua, khu vực này đã huyên náo bởi tiếng người, tiếng xe cộ, tiếng bàn ghế bát đĩa loảng xoảng. Cuộc di dân khỏi khu tập thể “ốm yếu” đã bắt đầu...

Tất tả bên đống chai lọ, giát giường, tủ kệ ông Đoàn Đức Thiện - tổ trưởng tổ 30 cho biết: “khu C1 có 109 hộ, riêng tổ 30 có 36 hộ với 140 nhân khẩu. Đến 8 giờ sáng 7/11, đã có 3/4 hộ gia đình dọn dẹp nhà cửa để chuyển đến nơi ở mới. Là tổ trưởng, tôi gương mẫu cùng một số hộ khác chuyển nhà từ 23h đêm hôm trước. Theo lệnh thì 20h hôm nay khu C1 bị cắt điện cắt nước”.
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 1
Tờ giấy người dân nhận được kèm theo chiếc chìa khóa vào nhà mới
 
Quả thật, hiếm có ở nơi đâu một cuộc di dân lại được thực hiện kiên quyết và mau chóng đến vậy. Theo lời ông Thiện, khoảng 18 giờ ngày 6/11, UBND quận Ba Đình có thông báo chính thức về việc di dời khẩn cấp người dân sinh sống tại nhà C1 khu tập thể Thành Công. Đến 20h cùng ngày quận đưa xe xuống đón người dân đi xem nhà, nhận chìa khóa vào nhà. Kể từ giờ phút đó, người dân vội vàng thu dọn đồ đạc...
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 2
Những dãy dài xe tải đến chở đồ
 
Chị Đỗ Thị Thúy, trú ở phòng 409 đứng bên đống đồ lổn ngổn để khắp nhà trong, nhà ngoài vui vẻ cho biết: “Cả đêm qua và sáng nay nhà tôi hì hụi thu dọn, gói ghém đến tận 9 giờ sáng mới tạm ổn, chỉ đợi xe đến là “cất bước”. Thôi, ở đâu quen đấy. Chỉ lo cho đứa nhỏ đang học ở trường PTCS Thành Công giờ phải đi xa thêm một chút”.
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 3
Chị Thúy tư lự bên một góc gia sản chuyển đi trong buổi sáng 7/11

Ông Nguyễn Văn Nghị, trú ở phòng 121, tặc lưỡi: “Chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần kiên quyết của chính quyền thành phố. Nhưng quả thực, vẫn chưa thể hết được lo lắng. Không biết đến khu nhà N06 khu tập thể Dịch Vọng đó, chúng tôi sẽ được ở bao ngày? liệu rằng có phải chuyển nữa hay không? Ra đi mà lo lắm”.

Đây cũng là tâm sự của rất nhiều người dân nơi đây. Anh Lê Hoàng Thành, trú tại phòng 119 lo lắng nói: “Nghiêm chỉnh chấp hành yêu cầu của thành phố mà trong lòng lại có “trăm mối tơ vò”. Chúng tôi cần mọi thứ phải có quyết định rõ ràng chứ đi bây giờ mà không biết ở chỗ mới được bao lâu. Đến lúc này, ngoài một tờ giấy nhỏ bằng lòng bàn tay ghi tên chủ hộ số phòng ở và chiếc chìa khóa, chúng tôi không có bất cứ thứ gì khác”.

Nhà tập thể C1 - Thành Công xây dựng năm 1974, đưa vào sử dụng năm 1976 do Tổng công ty công trình giao thông 1 tự quản với 3 đơn nguyên, 109 hộ dân. Ít năm sau khi đưa vào sử dụng, công trình bị lún nứt nghiêm trọng. Năm 1985, khu nhà được cải tạo chống lún nhưng 15 hộ dân tầng 1 vẫn phải dời đi chỗ khác vì tầng 1 ngày càng sụt sâu hơn. Cá biệt, phần giữa và đầu hồi bên trái bị sụt 1,5m.

Sau đây là một số hình ảnh Dân trí ghi lại trong buổi "di dân" sáng nay:
  
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 4
 
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 5
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 6
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 7
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 8
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 9
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 10
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 11
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 12
 
Tạm biệt khu tập thể “ốm yếu” - 13
 
 Phúc Hưng