1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế trại hòm ngủ gật, một gia đình trùng tang

Trên đường chở thi thể một thanh niên về Cà Mau an táng, xe của Trại hòm Nghĩa Thọ (TPHCM) lao xuống ruộng, làm chết mẹ của thanh niên nói trên và 3 người khác bị thương.

Cú lao mạnh vào bờ đất của chiếc xe làm nhân đôi mất mát trong một gia đình
 Cú lao mạnh vào bờ đất của chiếc xe làm nhân đôi mất mát trong một gia đình

Lúc 3 giờ sáng ngày 11/5, chiếc xe Ford Transit mang biển số 51E-01311 của Trại hòm Nghĩa Thọ (586 Nguyễn Duy, phường 10, quận 5, TPHCM) chở thi thể một thanh niên quê Cà Mau, bị đột quỵ tại TPHCM, về quê an táng.

Khi lưu thông trên Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn gần cầu Bà Mười (thuộc địa bàn xã Long Tân, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), xe lao xuống khỏi mặt đường, đâm vào bờ đất.

Hậu quả, mẹ của người chết tử vong tại chỗ, 3 người khác trên xe bị thương.

Theo công an xã Long Tân, nguyên nhân tai nạn là do tài xế buồn ngủ.

Đến trưa ngày 11/5, công an huyện Ngã Năm đã tổ chức cứu hộ, cẩu chiếc xe bị nạn rời khỏi hiện trường.

Theo Người Lao Động