1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách

(Dân trí) - Dù đã nhiều lần nhặt và trả lại tài sản cho khách bỏ quên trên xe nhưng tài xế Hồ Minh Phong (tài xế taxi Vinasun) chưa lần nào đối mặt với số tiền lớn như vậy: 117 triệu đồng cùng nhiều tài sản giá trị khác.

1h sáng ngày 5/3, sau 1 đêm chạy đến 5 cuốc khách giữa đêm khuya, anh Phong định về bãi ngủ thì phát hiện một chiếc cặp màu xám bị bỏ quên ở băng ghế sau cùng, bên trong ngoài số tiền 117 triệu đồng còn có 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động cùng các thiết bị điện tử đắt tiền khác. Đó là số tài sản quá lớn so với đồng lương ít ỏi của một tài xế taxi như anh.

Anh Phong chia sẻ: “Phân vân lắm, cuộc sống ai cũng cần tiền cả, đối diện với số tiền lớn như thế ai cũng có thể dao động, nhất là trong hoàn cảnh như tôi. Quan trọng là mình có vượt qua được cái phần “con” đang đấu đá nhau dữ dội với phần “người” hay không”.

Và trong "cuộc đấu đá" đó, phần “người” trong anh đã chiến thắng. Anh quyết định: “Không phải tiền của mình, không có lý do gì giữ lấy!”. Vậy là anh gọi điện báo cho tổng đài. Sau khi tra xét, phía hỗ trợ khách hàng của hãng taxi này đã xác định số tài sản bị bỏ quên trên là của khách hàng Đan Quốc Đạt, ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM.

Anh Đạt là 1 trong 5 người khách đón taxi của anh Phong tại tòa nhà Sunwah (quận 1) về quận Tân Phú vào 23h đêm ngày 4/3. Sau khi phục vụ anh Đạt, anh Hồ Minh Phong còn phục vụ thêm 4 cuốc khách khác, đến 1h sáng anh mới phát hiện ra chiếc cặp bị bỏ quên. Rất may là trong suốt thời gian trên, chiếc cặp vẫn còn nguyên vẹn ở băng ghế sau.

Với hành động không tham của rơi, trả lại tài vật có giá trị lớn cho khách hàng, anh Hồ Minh Phong là 1 trong 4 tài xế taxi vừa được UBND TPHCM trao tặng bằng khen vì có đạo đức nghề nghiệp xuất sắc. Cùng nhận vinh dự này với anh Phong trong ngày 13/3 còn có các anh Nguyễn Văn Trang, Phạm Hữu Thanh và anh Phạm Văn Hớn.

Tài xế taxi trả lại hơn 100 triệu đồng cho khách
4 tài xế taxi vừa được khen thưởng trong ngày 13/3 (hàng trên cùng) vì có đạo đức nghề nghiệp xuất sắc

Anh Phạm Văn Hơn là tài xế đã trả lại file hồ sơ, bên trong có giấy tờ và 2.000 USD cho một khách hàng vào ngày 7/3.

Sáng ngày 16/1, anh Phạm Hữu Thanh sau khi chở 2 vị khách từ quận 3 ra sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện khách để quên túi xách trong đó có 10.000 USD và giấy tờ tùy thân. Ngay khi phát hiện tài sản khách để quên, anh Thanh đã vội vã chạy ra sân bay giao trả cho khách để khách kịp giờ bay ra nước ngoài.

Cùng ngày, anh P.V.C cũng may mắn nhận lại được 100 triệu đồng đánh rơi trên chiếc xe taxi do anh Nguyễn Văn Trang cầm lái. Anh Trang tâm sự: “Việc trả lại tài sản cho khách hàng là trách nhiệm của tài xế chúng tôi”.

Theo ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TPHCM, những tấm gương người tốt việc tốt như vậy luôn được hiệp hội chú trọng tuyên truyền để anh em tài xế noi theo, cải thiện dần hình ảnh của ngành taxi thành phố.

Tùng Nguyên