1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Tai nạn làm 6 người chết: Vượt biển về vẫn không kịp nhìn mặt con

(Dân trí) - Cả gia đình 3 người đi tắm biển về bỗng dưng không còn ai sống sót. Người cha vượt hàng trăm hải lý vào đất liền, vẫn không kịp nghe đứa con trai duy nhất một lời trăn trối. Phút chốc, phố biển thành tang thương.

Lần tắm biển cuối cùng

Biển Long Hải (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chiều nay vẫn hiền hòa sóng vỗ. Tuy nhiên, trong lòng người dân nơi đây lại không bình yên. Buồn, tiếc thương… xen lẫn cảm giác bàng hoàng khi trong tích tắc, 6 người đã ra đi vĩnh viễn sau vụ tai nạn giao thông. Phút chốc, phố biển nhuốm màu biệt ly!.

Thông tin mới nhất từ vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết xảy ra chiều 9/6, tại khu vực gần Nhà máy xử lý khí Dinh Cố trên tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền, ngày 10/6, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tạm giữ tài xế xe tải đông lạnh BKS 72L-2352 là Nguyễn Văn Khoa (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế gây ra vụ tai nạn chắc hẳn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, dù vô tình hay cố ý. Nạn nhân thì cũng đã trở về cõi vĩnh hằng. Nhưng, với những người thân của họ, nỗi đau này còn dai dẳng, ngự trị mãi.
Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người chết
Hiện trường vụ tai nạn làm 6 người chết

Đường vào chân núi Dinh (xã Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT) lởm chởm đá. Từng dòng người lặng lẽ đến chia buồn cùng với gia đình anh Lê Hữu Trường (27 tuổi). Anh Trường, cùng vợ Lê Thị Mỹ Hạnh và con gái Lê Hoàng Bảo Ngọc (10 tháng tuổi) đã chết tức tưởi trong vụ tai nạn chiều 9/6. Chuyến đi tắm biển của gia đình trẻ trở thành ngày tang thương.

Ông Lê Nông, cha của anh Trường chậm rãi từng lời khi nói về khoảnh khắc cuối của gia đình con trai. Ánh mắt ông như nhòe đi, sự bình tỉnh của người cha vẫn không giấu được nỗi buồn đau khi trong tích tắc, ông mất đi con trai, con dâu và cháu nội.

Theo lời ông, anh Trường lớn lên ở vùng núi Dinh. Quanh năm theo cha làm nghề thợ đá. Tính cách Trường cũng hiền lành, chân chất như… cục đá. Năm trước, Trường lấy vợ. Cô sơn nữ Mỹ Hạnh dù nghèo nhưng nết na, siêng năng. Hạnh phúc của đôi trai trẻ càng được nhân lên gấp bội khi cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc ra đời.

Sáng 9/6, tranh thủ ngày cuối tuần, được nghỉ làm, anh Trường quyết định thưởng cho cả gia đình một chuyến đi tắm biển Long Hải. Vậy mà, đến đầu giờ chiều, trên đường về lại nhà, cả gia đình anh bị xe đông lạnh gây tử vong.
Ba quan tài xóa tan hạnh phúc một gia đình trẻ
Ba quan tài xóa tan hạnh phúc một gia đình trẻ

Nhận được hung tin, ông Lê Nông cùng người thân tức tốc đến. Hiện trường chỉ còn lại là 2 chiếc xe máy bẹp dúm, dép, túi xách vương vãi khắp nơi. Cạnh đó, một bình sữa dành cho trẻ con nằm lăn lóc cạnh những mảnh vỡ cùng rất nhiều máu… Ông Nông và những người thân hiểu ra rằng thảm nạn đã xảy đến với con, cháu của mình.

Chuyến tắm biển trở thành ly biệt.

Ba còn nợ con một lời hứa

Tại vùng biển Phước Tỉnh (huyện Long Điền), tiếng “người tóc bạc khóc tiễn mái đầu xanh” cứ kéo dài, ai oán. Cha mẹ, người thân đã không thể đứng vững trước cái chết của cháu trai Lê Quang Thọ (10 tuổi), nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn trên.

Chị Bạch Thị Phụng, mẹ cháu Thọ, có lẽ khóc không còn nước mắt. Chiều 9/6, chị Phụng chở con 3 đứa con từ nhà ở Phước Tỉnh ra TP.Bà Rịa để mua sách vỡ. Trên đường đi thấy chị Võ Thị Mỹ Dung (48 tuổi) chở chị Nguyễn Thị Kim Long (29 tuổi) cùng xóm cũng ra thành phố nên nhờ chở giúp cháu Thọ.
 
Sau đó chị Dung ghé đỗ xăng nên chị Phụng đã đi trước. Chờ mãi, không thấy chị Dung chở con đến. Chị Phụng quay lại tìm thì chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng. Mới kể đến đây, chị lả người đi bên chiếc quan tài của đứa con trai đang bất động giữa gian nhà. Mọi thứ xung quanh, có lẽ trở thành vô cảm, bởi nỗi đau mất con đã khiến chị trở nên hóa đá, vô hồn.
 
Di ảnh cháu Thọ
Di ảnh cháu Thọ

Cạnh đó, cha cháu, anh Lê Văn Trường dù cố kìm nén tiếp chuyện với chúng tôi nhưng cũng không thể ngăn được dòng nước mắt. Sự ra đi tức tưởi, đường đột của đứa con trai duy nhất trong số 4 đứa con khiến anh như lạc mất linh hồn.

Anh bức rứt, xót xa. Nghề đi biển không cho anh có nhiều thời gian bên cạnh các con. Cháu Thọ kháu khỉnh, ngoan hiền, học giỏi. Vợ chồng anh tự hào và thêu dệt nhiều ước mơ, kỳ vọng vào cháu.

Ba ngày trước, anh Trường lại chuẩn bị hành lý để đi biển. Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 2 tháng. Anh Trường lấy làm ngạc nhiên khi cháu Thọ cứ quyến luyến khiến lòng anh rối bời. Anh hứa, sau chuyến đi lần này, anh về và sẽ tặng cho con trai cùng cả nhà chuyến đi du lịch thật đầm ấm, vui tươi. Nghe thế, cháu Thọ mới xuôi lòng để ba đi. Vậy mà, đến xế chiều 9/6, khi đang trên con tàu đánh bắt cá ở vùng biển Côn Sơn cách đất liền hàng trăm hải lý, anh Trường nhận được hung tin.

Giữa biển khơi bao la cuộn sóng, anh Trường gào thét thảm thiết và chỉ mong sau có được đôi cánh như chim hải âu để lập tức bay về nhìn mặt con. Tuy nhiên anh không thể làm được và phải thức trắng đêm trên con tàu cập vào Côn Đảo rồi đáp chuyến bay về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đón xe từ Sài Gòn vượt hàng trăm cây số về Bà Rịa với con. “Hai cha con tôi bên nhau ngắn ngủi quá, ngày mai người ta đem chôn nó rồi”, giọng người cha trẻ nghẹn ngào nói trong nước mắt.
 
Chuyến du lịch mà cháu bé 10 tuổi từng ước ao, người cha còn nợ mãi
Chuyến du lịch mà cháu bé 10 tuổi từng ước ao, người cha còn nợ mãi

Cách đó không xa, gia đình chị Võ Thị Mỹ Dung (48 tuổi) cũng đang lo hậu sự cho chị. Riêng người em họ của chị Dung, chị Nguyễn Thị Kim Long (29 tuổi) đã được người thân đưa về quê ở Quảng Ngãi an táng.

Nói chuyện với chúng tôi về vụ tại nạn, ông Thái Hồng Quang, ngụ tỉnh lộ 44, xã An Ngãi, huyện Long Điền khẽ rùng mình. “Ở đây hơn 30 mươi năm, chưa bao giờ tôi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc nào hơn thế. Toàn bộ chết hết, không ai bị thương để có cơ hội sống sót”.

Chiều, thành phố biển không bình yên.

Công Quang - Vũ Lê