1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái:

Tách thành công khối u nặng hơn 30 kg

Chị Sùng Thị Sâu ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, nhiều năm nay nuôi trong mình một khối u đến lúc nó nặng đến hơn 30 kg mà cứ tưởng là mình có chửa.

Chị Sâu đợi đến 10 tháng mà vẫn chưa thấy “con” nó quẫy đạp gì, chắc mẩm dễ đẻ hai con hoặc ba con một lúc. Nhưng chờ mãi, nhà chị mời cả thày về cúng con ma, rồi cắt cả chạc trâu làm phép vì nghe mọi người nói là chửa trâu nhưng cũng chả thấy đẻ. Bụng chị Sâu to và nhô ra phía trước đến nỗi đặt cái bát cơm lên bụng, bát cũng không rơi. Chờ mãi không thấy đẻ, chị Sâu thì gầy rớt, chân tay như que củi, được người nhà đưa vào bệnh viện.

 

Bác sĩ Bái, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, người trực tiếp khám và phẫu thuật khối u cho chị Sâu, nói: “Tôi vào nghề y đã được gần 30 năm, nhưng chưa từng gặp hay nghe một trường hợp nào có khối u to đến như thế”.

 

Ca phẫu thuật tiến hành trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Điều bất ngờ là khối u nó cứ dính chặt vào các màng nối của ruột, vào thành bụng và các mạch nối - công việc bóc vỏ khối u ra khỏi mớ bùng nhùng của ruột và thành bụng rất tỉ mỉ và mất nhiều thời gian. Họ vừa làm vừa lo lắng, vừa cảm thấy quá... lạ lùng.

 

Khi mổ ra, kíp mổ cắm một cái lỗ vòi vào để rút nước nhầy trong khối u ra, được đổ đầy một cái xô nhựa đỏ loại 20 lít. Hết chỗ chứa, các bác sĩ tiếp tục chuyển dịch nhờn ra một cái can 5 lít nữa, cũng đầy cả can. Khối u còn lại đặt lên một cái bàn, lúc đó nó còn trọng lượng khoảng 5-6 kg. Đấy là chưa kể rất nhiều dịch lỏng trong khối u bị thấm ra gạc, ra khăn và tràn ra xung quanh nền phòng mổ.

 

Theo Công An Nhân Dân