1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Suýt chết vì "tay không" bắt... rắn hổ mang

(Dân trí) - Nạn nhân là anh Bùi Văn Thành, 40 tuổi, Công an xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai).

Theo người nhà anh Thành, vào 20h ngày 19/4, khi nghe tin gia đình anh Tô Văn Nghiệp là anh em họ trong nhà có một con rắn hổ mang bành khá to từ trên núi bò xuống chui vào chuồng gà nuốt một con gà to, anh Bùi Văn Thành sang cùng anh nghiệp tìm cách bắt sống con rắn.
 
Suýt chết vì tay không bắt... rắn hổ mang
Bệnh nhân Bùi Văn Thành bị rắn hổ mang bành cắn đang được điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.
 
Do sơ ý lên anh Thành đã bị con rắn hổ mang bành núp trong chuồng gà nhà anh nghiệp đớp vào ngón tay cái của cánh tay phải. Ngay sau đó gia đình đã đưa anh Thành lên trạm xá xã sơ cứu bằng cách ga rô vết thương chống chất độc của rắn lan ra khắp cơ thể. Đồng thời ngay trong đêm qua gia đình đã dùng xe ô tô của anh Nghiệp chở anh Thành lên bệnh viện đa khoa số 1 Lào Cai cấp cứu.
 
Trao đổi với PV, Bác sỹ Nguyễn Quốc Huy, cán bộ của khoa trực hồi sức cấp cứu cho biết: Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu anh Bùi Văn Thành vào 0h30phút ngày 20/4 do bị rắn cắn trong điều kiện bệnh nhân mới chỉ sơ cứu ban đầu. Do cấp cứu khẩn trương và đúng pháp đồ điều trị lên đến sáng ngày 20/4 cơn nguy hiểm do độc tố mạnh của rắn hổ mang cắn vào tay anh Thành đã qua và sức khoẻ của bệnh nhân đang dần hồi phục.

Phạm Ngọc Triển