1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Sự thật về người đàn ông tàn tật trở thành tỷ phú

(Dân trí) - Sau khi báo chí thông tin về một người đàn ông tàn tật, từ ăn mày thành tỷ phú, <i>Dân trí</i> đã tìm về địa chỉ nhà nhân vật chính là ông Trần Văn Đàm để tìm hiểu và phát hiện một sự thật khác về “tỷ phú” này.

Chưa bao giờ là tỷ phú!

Chúng tôi gặp ông Đàm ngay đầu một con hẻm ở kiệt 20 Lê Đình Chinh, phường Phú Hiệp, TP Huế khi ông đang cắt lá tỉa cành cho một cây sanh gần 30 năm tuổi. Thấy chúng tôi mon men bắt chuyện, ông cụ nói ngay: "Tui là hộ nghèo đã mấy năm ni rồi chứ có tỷ phú chi mô mà báo chí cứ đồn ầm lên như rứa?".

Ông nói thêm: “Nói thật với các chú, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ là tỷ phú cả. Lúc trước có được mảnh vườn nhỏ, cộng với việc tui xin vay vốn của Hội Người mù nên vay được ít tiền về để làm vườn, trang trải cho cuộc sống bớt khổ hơn.

ng Trần Văn Đàm đang tỉa cành tạo dáng cho cây sanh.
Ông Trần Văn Đàm đang tỉa cành tạo dáng cho cây sanh.

Ban đầu tui đi đào cây cảnh, gặp được cây rẻ thì mua luôn, sau đó đem về nhà để tỉa cành, tạo thế cho cây rồi bán lại cho người mua. Lâu dần tay nghề cũng cao lên, vườn cũng đầy cây, đủ loại. cuộc sống gia đình cũng có khấm khá nhờ vào việc buôn bán cây cảnh này.

Tuy nhiên, những năm gần đây do khủng hoảng kinh tế, cây thì không bán được mà giá điện, giá nước cứ tăng lên vùn vụt, nên nợ nần chồng chất, nhiều cây cảnh và cả khu vườn cũng bị người ta siết nợ dẫn đến phá sản hoàn toàn. Hiện trong vườn tui n khoảng hơn 20 cây cảnh chủ yếu là sanh và mai với tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên các cây này cũng đang chết dần chết mòn do không có tiền để tưới nước cho cây”.

Là hộ nghèo từ năm 2009...

Quả thật trong nhà ông Đàm không có gì quý giá ngoài một chiếc ti vi nhỏ cũ kỹ và một chiếc xe đạp. Chiếc nồi cơm điện bám đầy bụi do gần một tháng nay ông không có gạo để nấu cơm. Ông cho biết đang dự định bán nốt chiếc xe đạp còn lại với giá 100 ngàn đồng để đi điếu người bạn mà chưa bán được bởi người mua chỉ trả 90 ngàn đồng. "Nói thiệt, tui là người nghèo nhất trong những người nghèo ở đầy rồi", ông Đàm tâm sự.

Ông Nguyễn Đại Phong, Tổ trưởng tổ 2, phường Phú Hiệp, thừa nhận hộ ông Trần Văn Đàm là hộ nghèo đã nhiều năm nay. Do kinh tế gia đình khó khăn nên các con ông cũng nghỉ học sớm để đi làm thuê. Hiện tại cuộc sống của ông chỉ trông chờ vào những đồng tiền hỗ trợ ít ỏi của chính quyền địa phương và Hội Người mù.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Công Thành Tài - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hiệp - cũng khẳng định, hộ gia đình ông Trần Văn Đàm là hộ nghèo từ năm 2009 đến nay. Hiện mỗi tháng ông nhận được 360 ngàn đồng từ Nghị định 67, 13 của Chính phủ và ông cũng đã có tên trong danh sách hộ nghèo của phường năm 2013 sắp tới.

Hồi năm 1981, ông Trần Văn Đàm trong một lần đi khai hoang làm kinh tế mới bị trúng mìn dẫn đến mù 2 mắt, cụt tay trái, tay phải chỉ còn ba ngón. Sau đó ông làm nghề hát rong và gặp được bà Nguyễn Thị Phước rồi nên duyên vợ chồng, sinh được 4 người con. Từ đó ông chuyển sang làm nghề trồng cây cảnh cho đến bây giờ.

Căn nhà trống không, cũ kỹ của ông Đàm không có vẻ gì chứng tỏ ông là tỷ phú
Căn nhà trống không, cũ kỹ của ông Đàm không có vẻ gì chứng tỏ ông là tỷ phú

Theo những gì mắt thấy tai nghe, có thể thấy hoàn cảnh của ông Trần Văn Đàm hiện rất khó khăn. Ông đang nợ ngân hàng khoản vay hơn 60 triệu đồng mà chưa có khả năng trả. Ngoài ra ông còn mang trong người căn bệnh sỏi thận nhưng không có điều kiện chữa trị.

Chia tay chúng tôi, ông Đàm nói nhỏ: “Mong các chú viết cho đúng, tui nghèo thiệt chứ không phải là tỷ phú mô nghe…”.

Nguyễn Dũng - Đại Dương