1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự thật về bộ xương khủng long tại Vĩnh Long

Anh Huỳnh Văn Tý (xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) khi đào mương sau nhà phát hiện bộ xương bò sát với hộp sọ to lớn. Một đồn mười, mười đồn trăm, hàng ngàn người hiếu kỳ đã kéo nhau đi xem bộ xương "khủng long hóa thạch" sống cách đây hàng triệu năm!

Ngày 13/5, có mặt tại ấp Hiếu Xuân Đông, chúng tôi đã nghe bà con bàn tán râm ran về bộ xương khổng lồ này. Có người bảo đó là xương khủng long, cũng có người bảo đó là xương cá sấu chúa "cù dậy". Về từ "cù dậy", bà con giải thích rằng cũng giống như cá chép khổ luyện vượt vũ môn hóa rồng, cá sấu thì nằm sâu dưới đất hoài, không ăn uống. Ngày qua ngày cây cỏ phủ lên lấp kín thân mình cá sấu, qua nhiều năm nằm ẩn thân trong lòng đất "đắc đạo", cá sấu sẽ phá đất bay lên trời phun mưa thành rồng gọi là cù dậy. Cá sấu nào tu luyện chưa tới thì chết. Quả là hoang đường!

 

Gặp chúng tôi, anh Huỳnh Văn Tý - chủ của bộ xương bò sát quả quyết: "Cái đầu to vậy không là khủng long thì là con gì?". Anh Tý kể bộ xương trên anh phát hiện vào hồi cuối tháng 4 vừa qua. Lúc đào đất sau nhà ở độ sâu đúng  1,50m anh phát hiện một hộp sọ dài màu nâu sẫm khá rắn chắc. Sau khi rửa sạch sẽ thì thấy hộp sọ có hình dáng giống như đầu cá sấu, cân nặng khoảng 30 kg, hai hốc mắt hộp sọ to bằng cái chén, lỗ chân răng khi đút ngón chân cái người lớn vào vẫn lọt. Cho rằng mình phát hiện bộ xương... khủng long, anh đào tiếp ở vị trí xung quanh và lần lượt nhặt thêm các đốt xương khác.

 

Anh Tý nói: "Cái đuôi thì chưa tìm được, còn cái móng vuốt nhỏ nhất cũng bằng ngón tay cái của tôi. Bén lắm, nhìn thấy sợ. Khi lắp ráp các đốt xương với hộp sọ lại thì bộ xương bò sát đó có chiều dài trên 4m". Chúng tôi thắc mắc sao không thấy mấy khớp xương kia đâu thì anh Tý cho biết đã cho vào bao cất giữ hết.

 

Anh tính: "Mỗi cái xương chân, xương đùi, xương sườn vậy cũng hết mấy triệu; vẩy, móng thì mấy trăm ngàn. Để hoài mất uổng lắm, khách coi mạnh tay bị bể thì ai đền". Anh Tý cứ xuýt xoa với bộ xương “khủng long quý giá” có một không hai này và ra giá... 100 triệu đồng mới đồng ý bán đứt, còn không thì để ở nhà "triển lãm" cho bà con xem.

 

Ngày 13/5, ông Phan Văn Giàu - Giám đốc Bảo tàng Vĩnh Long cho biết bộ xương trên chỉ là bộ xương cá sấu thường, không phải xương "khủng long" hóa thạch như tin đồn phóng đại. Ông Giàu cũng cho biết, xưa kia Vũng Liêm là vùng đất lầy có nhiều cá sấu, voi, thú rừng sinh sống. Chuyện cá sấu với hộp sọ dài trên 8 tấc không là chuyện lạ, có thể cá sấu bị vùi lấp chết vì thay đổi môi trường hay ô nhiễm.

 

Theo Thanh Niên