1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm

(Dân trí) - TPHCM với hơn 8 triệu dân sinh sống và làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp nên lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Chỉ có những ngày đầu xuân, người dân thành phố mới cảm nhận được sự thảnh thơi hiếm hoi này.

Đã thành thông lệ, sau khi xem bắn pháo hoa đón giao thừa, từ các tụ điểm vui chơi của thành phố như Đường hoa Nguyễn Huệ, Công viên 23/9... người dân lại tỏa đi chùa xin lộc, xông nhà, chúc tết… nhưng đến gần 5 giờ sáng thì không còn ai ở ngoài đường.

Do cuộc sống vất vả quanh năm, nỗi lo mưu sinh bám chặt vì thế nhiều người cảm thấy ngột ngạt và chỉ mong đến tết để có được sự bình lặng dễ thở hơn.

Các cụ đi chơi thể thao buổi sáng không còn bực bội, lo lắng khi xe cộ quá nhiều và ồn ào. Đặc biệt nhiều du khách nước ngoài cũng cảm thấy thích đi dạo trong khung cảnh yên bình của buổi sáng đầu xuân như thế.

Một số hình ảnh trong sáng mùng 1 tết tại TPHCM mà PV Dân trí ghi được:

Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 1
Cả đoạn đường trước bệnh viện Thống Nhất vắng hoe.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 2
Góc đường tại Nhà thờ Đức Bà vắng hoe.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 3
Chợ Hoà Hưng được nghỉ tết sau những ngày làm việc cật lực.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 4
Khu công nghiệp Tân Bình thường ngày rất đông nhưng hôm nay vắng hoe.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 5
Mờ sáng mồng 1 tết chỉ có lác đác vài người đi ngoài đường.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 6
Cả năm các cụ mới được chơi thoải mái và yên tỉnh như hôm nay.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 7
Ông cụ cho biết chỉ xác định dọn hàng lấy ngày.
Sự thảnh thơi hiếm hoi của Sài Gòn trong một năm - 8
Không có người biết xin ai đây.

Hoài Lương - Trung Kiên