1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Valentine:

Sự chân thành quý hơn món quà vật chất

(Dân trí) - “Trước ngày lễ mình sẽ viết một bức thư thật là dài kể lại kỉ niệm của hai đứa quen nhau. Sau đó, mình sẽ đi mua một món quà nhỏ vừa với túi tiền sinh viên của mình, chắc là khoảng từ năm mươi đến một trăm ngàn. Món quà mình chọn nhỏ thôi, chỉ mang tính chất tình cảm…”

Bạn trẻ và lễ tình nhân

Gặp anh Nguyễn Thành Nam (quê Hà Nam) và chị Ngọc Ánh (quê Nam Định) đang dạo phố, anh Nam chia sẻ : “ Lễ tình nhân mỗi năm mình hay dẫn bà xã đi xem phim, đi siêu thị…mua những bó hoa tươi tặng vợ. Còn năm nay thì vẫn là bí mật…”. Riêng với chị Ánh: “ Ông xã mình thì ngày nào cũng là ngày lễ Tình nhân, ngày thường cũng vậy, rất cưng vợ, cưng đều 365 ngày, không riêng gì lễ tình nhân….”.

Món quà chứa đựng tất cả sự chân thành sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với giá trị của nó.
Món quà chứa đựng tất cả sự chân thành sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều so với giá trị của nó.

Không giống với anh Nam và chị Ánh, anh Việt Tùng và chị Bảo Yến (ngụ TPHCM) thì không có nhiều thời gian bên nhau do anh Tùng phải đi làm ở Hà Nội. Chính vì thế, ngày lễ tình nhân là một ngày đặc biệt quan trọng với cả hai: “Valentine, mình và bà xã thường cùng nhau nấu một bữa ăn. Sau đó, mình dẫn bà xã đi mua những món đồ yêu thích, một số món quà ngẫu hứng….”

Valentine Đỏ (14/2) là ngày lễ Tình nhân truyền thống, ngày mà tất cả những người yêu nhau trên thế giới mong chờ. Đây là dịp để các cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau và dành cho nhau những món quà ý nghĩa nhất.

Dạo quanh các khu vực như đường Nguyễn Văn Cừ, chợ hoa Hồ Thị Kỷ…có thể nhận thấy thị trường hoa năm nay khá đa dạng, nhất là hoa giấy. Một bó hoa thật dao động trên dưới 500 nghìn đồng, nên một số bạn chuyển sang thú nhồi bông hay các đồ handmade…

Bạn Cáp Xuân Thanh (quận 4) chia sẻ: “ Năm nay mình thấy lễ Tình nhân ngay sau với tết Nguyên đán nên giá một bó hoa tươi khá cao. Bản thân thì cũng mới vừa đi làm, sau tết thì cũng hơi eo hẹp, có lẽ mình sẽ chọn đồ handmade hay là một hộp chocolate xinh xắn để tặng bạn gái…”

Riêng với bạn Nguyễn Tấn Hiếu (quận Tân Bình) thì có cách chào đón lễ Tình nhân khá lãng mạn: “Trước ngày lễ mình sẽ viết một bức thư thật là dài kể lại kỉ niệm của hai đứa quen nhau. Sau đó, mình sẽ đi mua một món quà nhỏ vừa với túi tiền sinh viên của mình, chắc là khoảng từ năm mươi đến một trăm ngàn. Món quà mình chọn nhỏ thôi, chỉ mang tính chất tình cảm. Sau đó, bọn mình sẽ đi ăn…”

Phạm Nguyễn - Xuân Hinh