1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ

(Dân trí) - Mấy ngày nay, người dân thành phố Cần Thơ có dịp sống chung với lũ. Đa số người dân đều có chung suy nghĩ: sống chung với lũ để chia sẻ khó khăn với bà con vùng rốn lũ An Giang, Đồng Tháp và cả bà con ở miền Trung ruột thịt.

Lũ về thành phố mới hai ngày nay (25 – 26/10). Nguyên nhân chính lũ bao chiếm thành phố là do triều cường cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về. Do đó, vào buổi sáng (5 giờ đến 7 giờ) và buổi chiều lũ xuất hiện, mỗi lần chỉ kéo dài từ 2 giờ - 4 giờ thì lũ đi.

Mặc dù mỗi ngày người dân thành phố Cần Thơ sống chung với lũ từ 3 – 4 giờ đồng hồ nhưng họ cũng cảm nhận được những khó khăn của bà con vùng rốn lũ An Giang, Đồng Tháp và cả đồng bào miền Trung đã sống chung với lũ gần 2 tháng nay.
 
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 1
Trẻ em thành thị lại rất thích thú khi lũ lên ngập đường như thế này

Bác Nguyễn Văn Hên – bán bánh mì tại chợ Xuân Khách cho biết: “Mình mới bị nước ngập chút xíu mà nhiều người đã than thân trách phận rồi. Còn bà con ở An Giang, Đồng Tháp và cả miền Trung nước ngập đến tận nóc nhà. Học sinh nghỉ học, người lớn, con nít ra đồng mưu sinh bị gió giật chết chìm thảm thiết! Nghĩ đến mấy việc này, mình thấy còn sướng hơn họ nhiều lắm!”

Nhìn chung lũ về, nước lên ngập đường, chỉ có người dân thuộc tầng lớp lao động nghèo thì mới vất vả khó khăn. Vì dù như thế nào họ cũng phải ra đồng giăng câu, hái rau, …để mưu sinh. Còn dân nghèo thành thị khi nước ngập họ cũng “sống chung với lũ” để vá xe, bán vé số, bán rau cháo, … kiếm chút tiền lời sinh sống, chứ chẳng giám nghỉ.
 
 
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 2
Đây cũng là một cách sống chung với lũ
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 3
Nước ngập vẫn phải xe
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 4
Nước lên ngập đường thế này cũng tiện
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 5
Như vầy mới sống chung với lũ chứ!

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 6

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 7

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 8
Ra bến Ninh Kiều dạo phố trên sông

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 9

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 10

Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 11
Ngọn hải đăng giữa lòng thành phố
 
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 12
Tranh thủ dọn hàng trước khi nước rút
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 13
Xe chết máy, thủng vỏ không có mấy bác thì cũng khổ
Sống trong lũ mới cảm thông với đồng bào vùng lũ - 14
Nước ngập, nhưng vẫn phải bán, vẫn phải đi chợ
Ngô Nguyễn