1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

“Sới bạc” ngay trước cổng UBND xã

(Dân trí) - Mặc dù trò chơi tôm cua cá là một hình thức đỏ đen bị nhà nước cấm nhưng mấy ngày tết vừa qua, trò chơi này được tổ chức rôm rả ngay cạnh cổng UBND xã Biển Hồ, TP Pleiku, Gia Lai.

“Sới bạc” ngay trước cổng UBND xã  - 1
 
“Sới bạc” ngay trước cổng UBND xã  - 2

Xôm tụ trò đỏ đen
 
Ngay từ ngày mùng 1 Tết, gần chục “tổ” đỏ đen tôm cua cá xuất hiện trước cổng UBND xã đã làm “khơi dậy” những người có “máu” đỏ đen mang tiền đến tham gia. Đặc biệt, trong số này còn có cả những em bé còn rất nhỏ cũng tập tành đặt cược, với số tiền lên đến vài chục nghìn đồng.

 

Theo quan sát của chúng tôi, tổ nào của người lớn thì số tiền  đặt cọc cho mỗi con vật ít nhất là 50.000 đồng; còn trẻ em tuy mới chừng 8- 10 tuổi cũng đặt cọc 10.000 đồng trở lên.

 

Bầu cua tuy không phải là một trò chơi sát phạt nhau, nhưng nó cũng thuộc dạng đỏ đen khiến nhiều người phải ra về tay trắng, thậm chí là mất Tết và ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình trong đầu năm mới.
 
“Sới bạc” ngay trước cổng UBND xã  - 3
Trẻ em cũng "máu mê" tham gia, đặt cược hàng chục nghìn đồng.

 

Những em nhỏ khi được người lớn mừng tuổi trong năm mới cũng mang tiền ra thử vận may và có khi mất sạch vào tay chủ trò; chưa kể tâm hồn trẻ thơ vướng bận những thói xấu.

 

Địa điểm chơi không nơi nào khác lại chính là bên cạnh cổng trụ sở UBND xã Biển Hồ.
 
“Sới bạc” ngay trước cổng UBND xã  - 4
"Sới bạc" diễn ra trước cổng UBND xã.

 

Thiên Thư