1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sợ “sập tiệm”, khách thuê không cho gia chủ đem người chết vào nhà

Chiều 12/9, gia đình bà Nguyễn Thị Tửu, khu phố 2, phường 1 (TP Đà Lạt) đã gửi đơn kêu cứu đến Công an phường 1, TP Đà Lạt về việc không thể đưa thi thể chồng bà là ông Mai A (mất lúc 13 giờ ngày 12/9) vào nhà để tổ chức tang ma.

Sợ “sập tiệm”, khách thuê không cho gia chủ đem người chết vào nhà - 1
Căn nhà của ông Mai A, tầng trệt cho Công ty Liên Minh ID thuê, tầng trên vẫn để ở.

Trước đây, gia đình bà Tửu ký hợp đồng với ông Phạm Văn Long cho thuê mặt tiền căn nhà số 72A Nguyễn Chí Thanh (phường 1) để làm văn phòng công ty TNHH TM-DV Liên Minh ID (Công ty Liên Minh ID). Tầng trên gia đình bà Tửu vẫn dùng để ở.

Khi ông Mai A từ trần, gia đình đã liên hệ với Công ty Liên Minh ID, xin phép đưa thi thể ông vào nhà cử hành tang lễ nhưng phía công ty không đồng ý, sợ rằng “công ty sẽ phá sản nếu đưa người chết vào nhà”.

Có mặt tại văn phòng công ty chiều 12/9, ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Trưởng phòng kinh doanh cho biết: “Bản thân tôi rất muốn mở cửa nhà nhưng hội đồng Công ty ở TPHCM gần chục người không chịu. Việc để người chết trong văn phòng công ty là điều kiêng kỵ. Gia đình có thể đưa thi thể ông Mai A vào nhà bằng cầu thang chung hoặc cửa sau”.

Tuy nhiên, anh Mai Ngọc Trung, con trai trưởng ông Mai A cho biết, cầu thang quá hẹp, phía sau là nhà kho nên không thể đưa quan tài ra - vào. Anh Trung cho biết dù đã mượn mặt bằng nhà kế bên để cho Công ty Liên Minh ID hoạt động trong những ngày tổ chức tang lễ nhưng đơn vị này vẫn không đồng ý.

Ông Long phân trần: “Chúng tôi chấp nhận đóng cửa công ty 3 - 5 ngày để gia đình tổ chức tang lễ chứ không chuyển đồ đạc ra ngoài, đó không phải là việc đơn giản vì tiền bạc, giấy tờ, con dấu để ở trong đó. Gia đình có thể dùng phần sân và vỉa hè để tổ chức tang lễ”.

Gia đình bà Tửu cho biết ông Mai A đã chết lâm sang từ đêm 11/9. Khi đó gia đình bà đã liên hệ với Công ty Liên Minh ID xin phép đưa thi thể ông Mai A vào nhà và công ty này đã đồng ý. Tuy nhiên, đến trưa 12/9 thì công ty này đổi ý và bắt đầu thuê vệ sỹ về bảo vệ văn phòng công ty, không cho gia đình bà Tửu đặt thi thể ông Mai A trong nhà.

Ông Nguyễn Đức Chính, Khu phố phó khu phố 2, phường 1 TP Đà Lạt bức xức: “Đây là vấn đề nhân đạo. Công ty cư xử như vậy là thiếu tình người, nghĩa tử là nghĩa tận mà”.

Các đoàn thể địa phương cũng đã xuống thương lượng nhưng bất thành. Thậm chí, hai người con gái của ông Mai A đã van xin, năn nỉ, thậm chí quỳ lạy người của Công ty Liên Minh ID để xin được đưa thi thể ông cụ vào nhà cử hành tang lễ nhưng đáp lại là cái lắc đầu dứt khoát của đại diện công ty.

Đông đảo người dân TP Đà Lạt tụ tập trước cửa nhà bà Tửu, người thì van xin, người thì chửi bới vì quá bức xúc trước hành động trên của công ty Liên Minh ID.

Công an phường 1 TP Đà Lạt đã mời đại diện công ty Liên Minh ID lên trụ sở công an phường làm việc. Đến 18 giờ hai bên vẫn chưa thỏa thuận được sự việc, thi thể của ông Mai A vẫn để tại bệnh viện.

Theo A. Nguyệt
Báo Người lao động