1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sát thủ “súng bút” tại Hải Phòng sa lưới

(Dân trí) - Sau thời gian trốn sang Trung Quốc, Nguyễn Tiến Công (tức Công “giáp”) trở về nhà bố mẹ đẻ. Trưa 20/5, lực lượng nghiệp vụ tiến hành bao vây ngôi nhà và bắt giữ đối tượng này.

Sát thủ “súng bút” tại Hải Phòng sa lưới - 1
Đối tượng Nguyễn Tiến Công
 
Thông tin ban đầu cho biết ngày 20/5, qua nguồn tin trinh sát Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) xác định Nguyễn Tiến Công, hung thủ dùng súng giết hại ông Phạm Đề Kháng tại đường Thiên Lôi đang trốn ở nhà bố mẹ đẻ. Khoảng 11h30 ngày 20/5, lực lượng nghiệp vụ tiến hành bao vây ngôi nhà và bắt giữ đối tượng này.
 
Như Dân trí đã đưa tin, chiều 2/5, ông Phạm Đề Kháng, 61 tuổi, bị một đối tượng đột nhập vào nhà ở số 15/213 đường Thiên Lôi, dùng súng “bút” bắn chết tại chỗ. Ngày 4/5, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp Công “giáp”, nghi can gây ra vụ nổ súng.
 
Lúc 9 giờ sáng 20/5, bố mẹ Công từ chợ về nhà thấy cửa đóng im ỉm. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy con dâu là Vũ Minh Thúy (vợ Công) mở cửa, cũng không lên tiếng trả lời. Linh cảm rằng con trai đã trở về, bà Tòng (mẹ Công) đã qua nhà hàng xóm, trèo về nhà.
 
Lúc này, Công an quận Lê Chân cũng đã có mặt, phong tỏa toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, phải đến 11h30, Vũ Minh Thúy mới chịu mở cửa để lực lượng công an thực thi nhiệm vụ. Cánh cửa vừa hé mở, lực lượng công an đã khống chế, buộc Công “giáp” phải tra tay vào còng.
 
Nguồn tin trinh sát cho biết, trong thời gian lẩn trốn, Công phiêu bạt ở khu vực biên giới. Do không được ai che chở nên Công “giáp” buộc phải trở về nhà. Điều này có thể xuất phát từ việc, trong thời gian tách khỏi băng nhóm của Nguyễn Bích Thủy (vợ giang hồ cộm cán Long “tuýp”), Công “giáp” đã chơi xấu “chiến hữu” giang hồ để giành giật địa bàn.
 
Phúc Hưng