1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thái Nguyên:

Sập tường chùa, hai mẹ con thiệt mạng

(Dân trí) - Lúc 4 giờ 30 sáng nay, một phần tường bao của chùa Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên bất ngờ đổ sập làm chết tại chỗ hai mẹ con chị Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1977) và con trai Nông Hoàng Đức (SN 2005).

Được biết chị Hương là thợ may tự do, trú tại tổ 23, phường Hoàng Văn Thụ. Ngôi nhà chị Hương ở là nhà lá, dựng ngay sát tường rào của chùa.

 

Chùa Phủ Liễn là nơi đặt Văn phòng Ban trị sự tỉnh Hội phật giáo Thái Nguyên và là địa điểm mọi người thường xuyên lui tới.

 

Nguyên nhân gây ra cái chết thương tâm là do những ngày qua, trời liên tục mưa to, hệ thống thoát nước và móng không đảm bảo khiến cho tường bao bị ngấm nước. Bức tường dày tới 20cm, cao gần 5m và được xây cách đây không lâu bất ngờ bị sập.

 

Người dân và lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc và phải rất khó khăn họ mới đưa được thi thể hai nạn nhân ra ngoài. Ngoài ra, chồng chị Hương là anh Nông Ngọc Toàn, sinh năm 1961, Đại uý phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên (PC14) và bố là ông Nông Văn Vành, sống trong ngôi nhà xây liền kề, cũng bị thương khá nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

 

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên đã kêu gọi lực lượng trong ngành tiến hành quyên góp ủng hộ, giúp đỡ gia đình Đại uý Nông Ngọc Toàn và cùng với chính quyền địa phương, chùa Phủ Liễn khắc phục hậu quả.

 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này là cần thiết phải tháo dỡ toàn bộ bức tường bao quanh chùa bởi nguy cơ sập đổ vẫn có thể xảy ra với nhà của một số hộ dân liền kề.

 

Hoàng Hải

TTXVN