1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sập tường, 3 người chết và bị thương

Chiều 18/4, bức tường kè cao khoảng 10m và hàng trăm mét khối đất tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bình Dương đã sập xuống chôn vùi ba công nhân đang làm việc trên công trình.

Vụ tai nạn đã khiến anh Lâm Văn Đặng (26 tuổi, quê ở Cà Mau) chết tại chỗ và hai mẹ con cùng làm phụ hồ tại đây là bà Lưu Thị Soa (mẹ) và chị Phan Thị Trúc Ly (con dâu) bị thương nặng. Đến khoảng hơn 21h30 thì bà Soa cũng đã mất tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Ngô Ngọc Đông, phòng cấp cứu bệnh viện này, cho biết bà Soa bị chấn thương sọ não nặng. Cùng giờ trên chị Ly đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

 

Lúc 20h, ông Tạ Văn Tiến, chồng bà Lưu Thị Soa, nhìn vào buồng kính cấp cứu kể lại trong nước mắt: “Lúc đó đã hết giờ làm việc, chỉ còn lại vợ và con dâu tôi (đang thu dọn đồ ra về) và anh Đặng ở trên giàn giáo. Khi hầu hết công nhân vừa bước chân ra khỏi khu vực công trường thì bức tường bêtông và đất đổ xuống ào ào. Thấy vậy, vợ và con dâu tôi đã bỏ chạy ra khỏi khu vực công trình nhưng không kịp”. Cả gia đình bác Tiến đều ở Tiền Giang lên đây ở trọ tại thị trấn Mỹ Phước làm phụ hồ.

 

Theo tin ban đầu, đơn vị thi công công trình này là Công ty TNHH Đại Tân (quận 12, TPHCM), xây dựng cho Công ty Huge - Bamboo thuộc Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Bình Dương (100% vốn Đài Loan). Do bức tường kè này chỉ mới được xây dựng khoảng 10 ngày (đảm bảo độ cứng cần thiết cần khoảng hơn 20 ngày) nhưng đã bị tác động bởi nhiều khối đất đổ chân tường và gặp trời mưa nên đã sập.

 

Sau khi trúng thầu thì Công ty Đại Tân đã giao cho một nhà thầu tư nhân khác thi công. Người thuê những công nhân này làm tên Cù Văn Linh. Hiện ngành hữu quan đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

 

Theo A.Thoa - Lê Anh Đủ

Tuổi Trẻ